Thua bạc nhược 0-2 trước Everton, M.U xa dần Europa League

ANTĐ - Ngày về Goodison Park đã trở thành ác mộng đối với HLV David Moyes khi M.U bất ngờ thể hiện lối chơi bạc nhược, hoàn toàn bế tắc và phải nhận thất bại 0-2 trên sân Goodison Park của Everton.
Nhìn đội hình với đầy đủ “binh hùng, tướng mạnh” với sự trở lại của Rooney (sau chấn thương) cùng Mata, không ai nghĩ Quỷ đỏ lại chơi mờ nhạt và thiếu sức sống đến vậy trên sân của Everton. Cầm bóng nhiều hơn hẳn đối thủ, có lúc tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 65% so với 35% của đội chủ nhà, nhưng có thể thấy các học trò của David Moyes chơi đầy bế tắc.
Thậm chí M.U còn khá may mắn khi trọng tài Mark Clattenburg còn bỏ qua hai quả phạt đền của Everton khi bóng chạm tay Smalling và Evans trong vòng cấm.
Thua bạc nhược 0-2 trước Everton, M.U xa dần Europa League ảnh 1
 M.U chơi đầy bế tắc trước Everton dù Mata đã trở lại
Tuy nhiên điều gì đến đã phải đến. Không lâu sau khi Barkley cùng Naismith cảnh báo khung thành của De Gea với những pha dứt điểm vọt xà trong tư thế thoải mái không bị ai kèm, Everton đã có cơ hội vượt lên dẫn trước khi Phil Jones cố tình dùng tay cản phá pha dứt điểm của Lukaku trong vòng cấm.

Khi may mắn không còn song hành, Quỷ đỏ đã phải nhận bàn thua đầu tiên khi Leighton Baines đánh bại De Gea trên chấm phạt đền mở tỷ số cho Everton ở phút 28.
Thua bạc nhược 0-2 trước Everton, M.U xa dần Europa League ảnh 2
Leighton Baines mở tỷ số cho đội chủ nhà trên chấm phạt đền
Bàn thua không khiến M.U “tỉnh giấc” và tiếp tục chơi đầy bế tắc trong khi hàng phòng ngự tiếp tục mắc sai lầm. Phút 43, Buttner mắc lỗi vị trí giúp Mirallas phá bẫy việt vị của đội khách, trước khi hạ gục thủ thành De Gea ở góc hẹp, nhân đôi cách biệt cho Everton.
Thua bạc nhược 0-2 trước Everton, M.U xa dần Europa League ảnh 3
Tình huống Mirallas phá bẫy việt vị, nhân đôi cách biệt cho Everton
Bước sang hiệp 2, các học trò của David Moyes ngay lập tức dồn lên ép sân và cơ hội đến liên tiếp với Rooney và Kagawa nhưng đều không thể dứt điểm thành bàn. Ngay cả pha đá phạt hàng rào sở trường của Mata ở phút 53 cũng không còn chuẩn xác cần thiết để giúp M.U rút ngắn cách biệt. 

Ngay cả khi nhà cầm quân người Scotland chơi “canh bạc” tất tay với việc tung Chicharito vào sân thay trung vệ Evans để tăng cường sức công ở phút 61, rồi sau đó là Welbeck khi trận đấu chỉ còn 15 phút sẽ kết thúc, Quỷ đỏ vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Howard.
Thua bạc nhược 0-2 trước Everton, M.U xa dần Europa League ảnh 4
Vẻ mặt đầy ngao ngán của David Moyes trong lần đầu tiên trở về Goodison Park
Cơ hội tốt nhất trong hiệp 2 của đội khách thuộc về Rooney ở phút 86 nhưng trong ngày thi đấu mờ nhạt, R10 bỏ lỡ khó tin khi dứt điểm trúng người thủ thành đối phương.

Trong khi đó, Everton với những đợt phản công sắc bén và tốc độ liên tục khiến các fan M.U phải thót tim sau những pha dứt điểm hỏng ăn rất đáng tiếc của Coleman, Naismith hay Lukaku. Không ghi được thêm bàn thắng nhưng tỷ số 2-0 cùng thế trận áp đảo giúp thầy trò HLV Roberto Martinez giành thắng lợi hoàn toàn xứng đáng trước M.U trên sân Goodison Park.
Thua bạc nhược 0-2 trước Everton, M.U xa dần Europa League ảnh 5
Lần thứ 2 trong mùa giải năm nay, David Moyes hoàn toàn lu mờ 
trước người đồng nghiệp Roberto Martinez
Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 1969-1970, đội bóng áo xanh vùng Merseyside giành thắng lợi trước Quỷ đỏ thành Manchester trong cả 2 lượt trận đi và về tại giải vô địch quốc gia Anh. 3 điểm trọn vẹn giúp Everton tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua giành vé tham dự Champions League mùa tới, với 1 điểm kém hơn.

Trong khi đó, với M.U, mục tiêu tham dự Europa League cũng đang xa dần và chiếc ghế HLV trưởng của David Moyes tiếp tục lung lay dữ dội. 

Đội hình 2 đội:

Everton: Howard, Coleman, Distin (Alcaraz; 46’), Stones, Baines, Mirallas (McGeady; 90’), Barkley (Osman; 70’), McCarthy, Barry, Naismith, Lukaku.


M.U: De Gea, Buttner, Jones, Evans (Chicharito; 61’), Smalling, Nani (Valencia; 61’), Fletcher, Carrick, Mata, Kagawa (Welbeck; 75’), Rooney.