"Thu vọng nguyệt" trao hơn 1 tỷ đồng cho Quỹ Thiện Nhân

ANTD.VN - 1 tỷ 149 triệu đồng là toàn bộ số tiền bán vé đã được Ban tổ chức chương trình "Thu vọng nguyệt" trao lại cho Quỹ Thiện Nhân trong lễ khai mạc diễn ra tối 29-9. 

Lễ khai mạc chương trình "Thu vọng nguyệt" - một trong những sự kiện độc đáo được tổ chức nhân dịp Trung thu năm nay đã diễn ra vào tối qua 29-9 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Dù trước đó, Ban tổ chức chia sẻ sẽ dùng toàn bộ số tiền bán vé vào một việc làm ý nghĩa. Tuy nhiên phải đến khi sự kiện này chính thức khai màn, thông tin về việc làm ý nghĩa này mới được công bố.

Theo đó, tại đêm khai mạc, đại diện Ban tổ chức đã trao 1 tỷ 149 triệu đồng số tiền thu được từ việc bán vé cho chị Mai Anh - mẹ của "chú lính chì" Thiện Nhân, cũng đồng thời là người sáng lập nên Quỹ từ thiện mang tên cậu bé.

Bà Phạm Bích Hạnh - người sáng lập ra Quán ăn ngon và "Thu vọng nguyệt" thay mặt Ban tổ chức chương trình trao lại toàn bộ số tiền bán vé cho Quỹ Thiện Nhân 

Chị Mai Anh chia sẻ, việc hợp tác giữa chương trình "Thu vọng nguyệt" và quỹ đã được ký kết từ trước nhưng ban tổ chức muốn giữ kín để không làm ảnh hưởng đến quyết định mua vé của người tham dự.

Cũng theo mẹ của bé Thiện Nhân, vì dành toàn bộ tiền bán vé cho Quỹ Thiện Nhân, nên Ban tổ chức cũng thổ lộ họ ước mong có thể mở rộng quy mô để lan tỏa được việc làm tốt đẹp này nhiều hơn nữa. Nhưng vì tính chất nghệ thuật của chương trình và quy mô của Văn Miếu - Quốc Tử Giám không cho phép nên lượng người tham dự chỉ dừng ở mức tối đa dưới 500 người.

Đặc biệt, vì là lần đầu tiên tổ chức, cùng với tinh thần cầu thị lắng nghe để khắc phục mọi thiếu sót dù là nhỏ nhất, nên Ban tổ chức đã dành phần lớn vé mời cho giới văn nghệ sĩ, trí thức, nhà nghiên cứu, chuyên gia trong nhiều lĩnh vực để họ trải nghiệm và đưa ra góp ý.

Đại diện Ban tổ chức khẳng định, chương trình được tổ chức với mong muốn gìn giữ, bảo tồn, quảng bá văn hoá truyền thống và bản sắc dân tộc không chỉ dựa trên nghệ thuật ẩm thực mà còn thông qua nghệ thuật sắp đặt, trình diễn ánh sáng và âm nhạc, vốn là những "món ăn tinh thần" rất kén người tiếp nhận.