Thủ tướng Mahathir Mohamad (1): Từ sinh viên "sản phụ khoa" tới bác sỹ phẫu thuật

ANTD.VN - Cựu Thủ tướng nổi tiếng của Malaysia, Mahathir Bin Mohamad (2018) trở lại vị trí lãnh đạo đất nước ở tuổi 92. Người dân của đất nước này và công luận quốc tế kỳ vọng Thủ tướng Mahathir có thể "đánh thức" một con hổ châu Á, khôi phục vinh quang của Malaysia tại Đông Nam Á. Song một sự thật mà ít người biết đến là ông từng làm bác sỹ phẫu thuật tài ba.

Thân thế của Mahathir

Mahathir Bin Mohamad (tên thân mật là Che Det) sinh ra và lớn lên ở vùng đất Alor Star, thủ phủ bang Kedah, Tây Bắc bán đảo Malaysia. Giấy tờ tùy thân của Mahathir ghi ngày sinh 20-12-1925, nhưng ngày chào đời thực sự là 10-7-1925. Mahathir là con út trong gia đình có 9 người con.

Tổ tiên của Che Det ở Yemen, di cư đến bang Kerala, miền Nam Ấn Độ. Vào khoảng năm 1850, Iskandar Kutty, ông nội Che Det, được công ty Đông Ấn của Anh quốc đưa sang Malaysia dạy tiếng Anh.

Nhờ kinh nghiệm và thành tích giảng dạy, Iskandar Kutty được bổ nhiệm Hiệu trưởng đầu tiên của trường Anh ngữ Kedah. Mohamad bin Iskandar, cha đẻ của Che Det, là trái ngọt tình yêu giữa chàng trai Ấn Độ Iskandar Kutty và Siti Hawa, một phụ nữ bản địa.

Iskandar là hiệu trưởng đầu tiên của Trường chuyên Anh tại Alor Setar

Còn Wan Tempawan binti Wan Hanafi, mẹ ruột của Che Det, là người của hoàng tộc bang Kedah, nhưng Che Det không thuộc giới quyền quý. Chữ "Che" trong tên của Che Det cho biết Wan Hanafi đã "qua nhiều lần đò". Trong gia đình, chỉ có 3 người là con của Wan Hanafi.

Từ nhỏ, Che Det là một học sinh thông minh, chăm chỉ. Khuôn phép của một gia đình theo nghề giáo viên đã rèn giũa Che Det trở thành Mahathir Mohamad tài giỏi, đặc biệt là tiếng Anh.

Lên 5 tuổi, Che Det vào tiểu học ở trường nam sinh Seberang Perak. Năm 1933, nhờ năng khiếu tiếng Anh, cậu bé được nhận vào trường trung học chuyên Anh mang tên Sultan Abdul Hamid ở Alor Star.

Chàng sinh viên sản-phụ khoa

Cuối năm 1942, phát xít Đức chiếm đóng Malaysia, Che Det phải "gác bút", phụ giúp gia đình bán cà phê và đồ ăn vặt, trong đó có Pisang Goreng, món bánh chuối chiên nức tiếng của Malaysia.

Thế chiến II kết thúc năm 1945, Che Det trở lại trường và tốt nghiệp trung học sau khi hoàn thành xuất sắc kỳ thi Cambridge vào tháng 12-1946. Năm 1947, Che Det theo học khoa Ngoại, Đại học Y khoa King Edward VII (nay là Đại học Quốc gia Singapore) và luôn là sinh viên xuất sắc.

Suốt những tháng năm sinh viên, Mahathir chỉ phải thi lại duy nhất môn "sản phụ khoa" vì "học một đằng, thi một nẻo". Giáo sư Benjamin Shears, người sau này trở thành Tổng thống Singapore giảng dạy môn "sản phụ khoa" theo phương pháp của Mỹ, nhưng giảng viên chấm là người Anh, không chấp nhận phương pháp của người Mỹ.

Do đó, Mahathir bị đánh trượt, phải ở lại Singapore thêm 6 tháng để học và thi lại. Rất may, tại lần 2 này, chàng sinh viên trẻ đã dễ dàng vượt qua.

Khi ngồi trên ghế giảng đường đại học, chàng thanh niên Mahathir đã hình thành và hun đúc chủ nghĩa dân tộc, đấu tranh cho quyền lợi của người bản địa. Anh gia nhập Tổ chức Dân tộc Malaysia thống nhất (UMNO) - một chính đảng theo chủ nghĩa dân tộc và tham gia vào các cuộc biểu tình phản đối người nhập cư.

Mahathir là Biên tập viên của tạp chí Darulaman (trường chuyên Anh nơi ông từng theo học) sau Thế chiến thứ hai (Nguồn: Sputnik)

Bên cạnh đó, Mahathir cũng là một cây bút sắc sảo của "Thời báo Eo biển", lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ lợi ích của người bản địa, khôi phục Bahasa Melayu làm ngôn ngữ chính thức của Malaysia. Đại học King Edward VII cũng là nơi Mahathir vướng "thiên duyên tiền định" với cô bạn gái cùng lớp Siti Hasmah.

Bác sỹ phẫu thuật - say mê với "nghề mổ xẻ"

Tốt nghiệp Đại học năm 1953, Mahathir làm bác sỹ phẫu thuật tại bệnh viên công ở bang Kedah và rất say mê với "nghề mổ xẻ". Trong hồi ký, Mahathir tự hào kể lại: "Khi mới là bác sỹ trẻ, tôi đã thực hiện được các y thuật phức tạp, như cắt cụt chi, cắt ruột và ruột thừa".

Ông Mahathir Mohamad, 92 tuổi, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử “nóng” nhất lịch sử Malaysia (Nguồn: TTXVN)

Trong ký ức, Mahathir vẫn nhớ lần cứu sống một giám đốc công ty đánh cá, bị viêm ruột ở quần đảo Langkawi, sát biên giới Thái Lan. Bệnh bộc phát nhanh, nguy cơ tủ vong cao. Mahathir quyết định phẫu thuật ngay ở ngoài đảo và trở thành "ân nhân cứu mạng", "vị cứu tinh" của bệnh nhân này.

Khi lên làm Thủ tướng, bác sỹ Mahathir thỉnh thoảng vẫn nhận được quà tặng - món cá ướp muối của gia đình bệnh nhân này.

Ký ức buồn nhất của bác sỹ Mahathir là không thể cứu được một sản phụ "chửa ngoài dạ con"... Sau thời gian hành nghề y, ông đúc rút ra kinh nghiệm: "Bác sỹ phẫu thuật là một nghệ sỹ, phải kiềm chế niềm vui, nỗi buồn và cả những cơn giận", rồi mang theo kinh nghiệm sống này trong suốt những tháng năm làm chính trị...

Kết hôn với cô bác sỹ Siti Hamas xinh đẹp

Trong trường Y, bác sỹ Mahathir gặp "vợ tương lai", "người bạn đời" của mình - bác sỹ Siti Hasmah Mohamad Ali, cô gái xinh đẹp đến từ Selangor; là 1 trong 7 sinh viên Malaysia theo học tại trường cao đẳng y tế vào thời điểm đó. Thời gian học tập cùng nhau cho phép họ mở rộng mối quan hệ, phát triển tình yêu.

Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, cả hai không vội vàng tiến tới hôn nhân. Bác sỹ Mahathir quyết tâm đặt sự nghiệp của mình lên hàng đầu.

Mahathir làm việc tại nhiều bệnh viện nhà nước ở Penang, Alor Star, Perlis và đảo Langkawi. Đôi "thanh mai trúc mã" Mahathir và Siti cuối cùng đã tổ chức kết hôn vào ngày 5-8-1956.

Bác sỹ Siti Hasmah và Mahathir đã kết hôn vào ngày 5 tháng 8 năm 1956  (Nguồn: TASS)

Một năm sau, hai vợ chồng mở phòng khám tư nhân Malaysia đầu tiên ở Alor Star. Những bệnh nhân ở đây ca ngợi về chuyên môn và thái độ tận tâm chăm sóc của ông Mahathir. Đôi khi, ông không chỉ tư vấn, chữa trị miễn phí mà còn trả vé khứ hồi cho những bệnh nhân nghèo đến từ các vùng nông thôn.

Tân thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad và bà Wan Azizah, vợ nhà đối lập Anwar Ibrahim, trong một buổi họp báo tại Kuala Lumpur, ngày 10-5-2018 (Nguồn: Sputnik)

Theo thời gian, sự nổi tiếng của Mahathir đã lan rộng khắp cả nước, cùng với sự lớn mạnh trong công việc kinh doanh, trở thành "điểm nhấn" cho sự nghiệp chính trị của ông.

 (Còn tiếp)