Thủ phạm đội lốt nạn nhân

ANTĐ - Vì cần tiền lo việc riêng, Đào Ngọc Hạnh (SN 1990) có HKTT ở Quảng Xương, Thanh Hóa; sinh viên đang học năm cuối tại một trường đại học ở Hà Nội đã đánh mất tương lai của chính mình khi thực hiện hành vi lấy cắp máy tính xách tay (MTXT) của người bạn cùng thuê trọ ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội...

Chiều 17-6, CAP Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của 2 cô gái đều SN 1990 có tên là Đào Ngọc Hạnh,  quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa và Vũ Nguyên Nhung, quê ở Cát Hải, Hải Phòng về việc họ bị mất cắp 2 MTXT tại nơi thuê trọ ở tổ 20B, phường Thịnh Liệt. Theo khai báo của 2 cô gái trên, họ cùng học tại 1 trường đại học ở Hà Nội và ở chung phòng trọ. Dịp nghỉ hè, họ không về quê mà ở lại tranh thủ kiếm việc làm thêm. 7h sáng 17-6, Nhung đi làm trước, còn Hạnh 1 tiếng sau mới ra khỏi phòng trọ và khóa cửa cẩn thận. Đến 16h cùng ngày, Hạnh đi làm về trước thì thấy cửa phòng trọ bị mở khóa đã hốt hoảng kiểm tra, phát hiện mất 2 MTXT của Hạnh và Nhung có tổng trị giá trên 20 triệu đồng. Tổ công tác CAP Thịnh Liệt nhanh chóng xuống hiện trường xem xét sự việc, nhận thấy khóa cửa phòng trọ không có dấu vết cạy phá.

Nhận định kẻ trộm phải là người trong “nội bộ” mới có chìa khóa mở cửa, 2 trinh sát Phạm Hoàng Hải và Nguyễn Văn Sự đã tập trung xác minh, thu thập lời khai của nhân chứng, được những người dân quanh khu vực khẳng định, trong khoảng thời gian từ sáng đến 15h cùng ngày, Hạnh vẫn ở nhà, không đi làm như mọi ngày...

Trên cơ sở tài liệu thu thập, CAP Thịnh Liệt đã đấu tranh và Đào Ngọc Hạnh phải thú nhận, do cần tiền để chi tiêu việc riêng, Hạnh đã nảy ý định lấy cắp MTXT của bạn cùng phòng trọ. Để Nhung không nghi ngờ, Hạnh đã tạo dựng “kịch bản” cũng là bị hại của vụ trộm bằng cách mang MTXT của mình đến gửi tại nhà một người quen, còn đem MTXT của Nhung cầm cố tại một cửa hàng cầm đồ trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) được 4 triệu đồng. Đợi Nhung đi làm về, Hạnh đã cùng đến cơ quan Công an trình báo. Tuy nhiên, hành vi trộm cắp của Đào Ngọc Hạnh đã bị CAP Thịnh Liệt lật tẩy.