Thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo Quê hương

ANTĐ - Các chú bộ đội kính mến!

(Minh họa: Internet)

Hà Nội ngày 15-7-2014

Đầu thư cháu kính chúc các chú có một sức khỏe thật tốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây là lần đầu tiên cháu viết thư gửi các chú bộ đội ngoài hải đảo xa xôi.

Cháu tên là Vũ Mạnh Đại, lớp 7G, trường trung học cơ sở Ái Mộ. Cháu đang ở Hà Nội. Ở đây đan xen giữa thời tiết oi ả của mùa hè là những cơn mưa rào bất chợt, không biết ở ngoài đó các chú có chịu thời tiết như thế này không? Nghe các thầy cô giáo kể về cuộc sống ngoài đảo của các chú mà chúng cháu ai cũng rớt nước mắt. Các chú vất vả quá, nhưng chúng cháu ai cũng cảm phục sự hy sinh của các chú. Hồi nhỏ, cháu cũng muốn ước ao được mặc bộ quân phục của chú lính hải quân, được đi trên những con tàu ra ngoài biển lớn. Nhưng cháu chưa hiểu hết được rằng người lính hải quân còn có nhiệm vụ cao cả là trực tiếp bảo vệ những hải đảo xa xôi. Những hòn đảo đó là máu thịt của đất nước, là linh hồn của non sông. Có những kẻ luôn luôn lăm le cướp đảo của chúng ta, nhưng có các chú khiến cho họ phải run sợ. Các chú đã giúp cho đất nước luôn được yên bình. Các chú đang vất vả hy sinh mà cháu thấy mình chưa đền đáp xứng đáng với công sức của các chú. Nhiều lúc cháu vẫn còn ham chơi, vẫn chưa chăm ngoan, chưa nghe lời cha mẹ, cháu thấy mình vẫn còn hư quá. Sau khi viết xong bức thư này, cháu xin tự hứa với lòng mình sẽ luôn tu dưỡng bản thân, sẽ luôn học tập thật tốt để không phụ lòng của ba mẹ và công sức của các chú.

Cuối thư một lần nữa cháu xin kính chào các chú. Cháu xin dừng bút tại đây.