Thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo Quê hương

ANTĐ - Thưa các chú!

Cháu muốn các chú xin cho cả nhà cháu ra đảo Trường Sa để ở. Cháu cùng các bạn sẽ đi học ngoài đảo. Lớn lên cháu sẽ làm nghề nấu ăn thật ngon để các chú ăn, cháu muốn mình thật khỏe mạnh đi tập võ bảo vệ đảo của mình chú ạ!

Còn chị cháu là Chu Minh Xuân học lớp 7C trường THCS Nhật Tân, Hà Nội cũng mơ ước ra ngoài đảo đi học và làm bác sỹ, phát thuốc bổ cho các chú Hải quân uống. 

Bà nội cháu cũng muốn đi cùng ra ngoài đảo để trồng hoa đào xanh đẹp, trồng rau, nuôi gia cầm gà, vịt, đẻ trứng… và  để nấu cơm các chú ăn và cho cả nhà nữa.

Còn bố cháu ra đảo bảo vệ ngoài đảo. Các chú đón cả nhà cháu ra đảo ở và chụp ảnh đoàn kết nhé, cùng giữ hòa bình, đuổi giàn khoan đi (981 ấy).

Hôm nào nhà cháu cũng xem thời sự. Ông bà cháu bảo phải giữ hòa bình ngoài Biển Đông.

Chúc các chú mạnh khỏe. 

Các chú Hải quân yêu quý nhớ đọc thư này của cháu nhé!