Thủ đoạn tinh vi, manh động và liều lĩnh của nhóm cướp gây mê

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhiều lần tính cướp USD của những người bán online nhưng bất thành, nhóm cướp sau đó lừa một nạn nhân tới chung cư, rồi xịt thuốc mê để cướp tiền và ngoại tệ.

Ngày 29-8, TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Đắc Miền (SN 2000, trú tại xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh quê Thái Bình) 16 năm tù; Trần Đình Thuận (SN 1994, ở xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên) 13 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”, theo quy định tại Điều 174 - Bộ luật Hình sự.

Cũng tội danh trên, Vũ Văn Long (SN 1995, trú ở xã Nam Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) bị tuyên phạt 15 năm tù và Đỗ Đức Anh Hiệp (SN 2000, trú tại xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) cũng phải lĩnh 8 năm tù.

Hai trong số bốn tên cướp tại phiên tòa.

Hai trong số bốn tên cướp tại phiên tòa.

Quá trình xét xử cho thấy, do cần tiền ăn tiêu nên bị cáo Lê Đắc Miền rủ Trần Đình Thuận và Vũ Văn Long đi cướp tài sản với thủ đoạn lên mạng tìm người bán USD online. Sau đó, các đối tượng hẹn gặp những người này, rồi lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt.

Cụ thể, các bị cáo sẽ hẹn những người bán USD tại một quán cà phê bất kỳ nào đó và bố trí Thuận ở bên ngoài cảnh giới, còn Miền cùng Long vào gặp trực tiếp. Khi giao dịch, Long sẽ kiểm tra tiền nhưng nếu thấy Miền đứng dậy sẽ ôm tiền bỏ chạy dưới sự hỗ trợ của Thuận.

Ngày 25-1, Miền đặt mua 15.000 USD giá hơn 25.050 đồng/USD từ một nam thanh niên không rõ lai lịch. Các đối tượng hẹn gặp người bán ngoại tệ tại một quán nước gần sân vận động Mỹ Đình. Tới nơi, Long kiểm tra tiền nhưng khi thấy Miền ra ám hiệu bằng cách đứng lên thì đối tượng lại sợ hãi, không dám cướp. Phi vụ này vì thế thành bất thành.

Sau đó, cả nhóm lại hẹn mua 15.000 USD của một người đàn ông trung niên để lợi dụng sơ hở ra tay cướp tài sản. Tuy nhiên, người này rất cẩn thận nên chỉ cho xem từng tờ tiền. Miền nói với cả nhóm “thằng này lão làng rồi” và hủy bỏ việc chiếm đoạt tiền của người bán ngoại tệ Onnile.

Trong quá trình thực hiện 2 phi vụ trên, các bị cáo Miền và Long đi taxi, còn Thuận do say ô tô nên gọi xe ôm của bị cáo Đỗ Đức Anh Hiệp. Quá trình di chuyển, Thuận rủ Hiệp cùng tham gia cướp tài sản, hứa “không để em thiệt đâu”.

Do 2 lần đi cướp thất bại, nhóm 4 bị cáo bàn bạc thuê chung cư, lừa người bán USD tới đó rồi “đánh thuốc mê” hòng chiếm đoạt tài sản. Nhóm cướp sau đó thuê một căn hộ chung cư tại VinSamrt City trong chiều 26-1 với giá 450.000 đồng/ 3 giờ, đồng thời mua 2 lọ thuốc mê dạng lỏng giá 1,4 triệu đồng từ một người không rõ lai lịch.

Chuẩn bị xong, Miền lên mạng xã hội, liên hệ với anh Nguyễn Mạnh Hùng (SN 2000), hỏi mua 11.000 USD và hẹn giao dịch tại căn hộ nói trên. Khi nạn nhân tới nơi, nhóm cướp quan sát thấy anh đi một mình nên quyết thực hiện kế hoạch.

Tại căn hộ này, Lê Đắc Miền và đồng bọn lừa anh Hùng uống nước pha thuốc mê và vờ xem các tờ tiền nhằm kéo dài thời gian. Tuy nhiên, nạn nhân vẫn tỉnh táo nên bị cáo Miền lấy chai thuốc mê xịt thẳng vào mặt nạn nhân, còn Long giữ tay chân, hô “đưa hết tiền cho tao”.

Anh Hùng lúc này cay mắt, không còn sức kháng cự và lại sợ nhóm cướp đánh gây thương tích nên van xin: “Em cho các anh hết, các anh cho em xuống”. Nhóm cướp do vậy bỏ nạn nhân lại, lấy đi 25 triệu đồng cùng 11.000 USD, rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Số tài sản cướp được, Miền cùng đồng bọn chia nhau ăn tiêu.

Về phía nạn nhân, sau khi thoát khỏi sự nguy hiểm đã tới cơ quan công an trình báo...

*Tên bị hại đã thay đổi.