Thư cảm ơn

ANTĐ - Kính gửi: Ông Giám đốc CATP Hà Nội / Ông Trưởng CAQ Tây Hồ

Tôi là Peter Wang, sinh năm 1952, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), hộ chiếu số 306473078.

Tôi viết thư này xin được trân trọng bày tỏ sự cảm ơn đến ông Giám đốc CATP Hà Nội, ông Trưởng CAQ Tây Hồ và CAP Quảng An cùng một số CBCS CAP Quảng An đã giúp đỡ tôi trong việc tìm lại tài sản bị mất. 

Ngày 20-6-2013, tôi đến CAP Quảng An trình báo việc lưu trú tại phòng 522 Khách sạn Inter Continental Hà Nội (số 1A Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội), do sơ suất đã để quên 2 chiếc nhẫn vàng gắn đá quý và kim cương trị giá 22.000USD khi trả phòng vào ngày 17-6-2013. Đây là 2 chiếc nhẫn kỷ vật có giá trị rất lớn về tinh thần đối với tôi, khi trình báo tôi không nhiều hy vọng tìm lại được. Tuy nhiên khi về nước, đến ngày 24-6-2013, tôi được khách sạn Inter Continental Hà Nội thông báo cho biết, CAP Quảng An đã phối hợp với khách sạn tìm thấy 2 chiếc nhẫn và mời tôi đến CAP Quảng An làm việc. Do bận công tác nên đến ngày 15-7-2013, tôi mới đến CAP nhận lại tài sản của mình. Cá nhân tôi vô cùng cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của CAP Quảng An, từ sự việc này đã tạo niềm tin cho người nước ngoài đầu tư vào Việt Nam như chúng tôi. 

Qua đây, một lần nữa tôi xin cảm ơn ông Giám đốc CATP Hà Nội, ông Trưởng CAQ Tây Hồ và CAP Quảng An. Chúc CATP Hà Nội lập được nhiều chiến công trong thời gian tới.