Thư cảm ơn

ANTĐ - Kính gửi: Đại tá Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội

Tôi tên là: Nguyễn Thị Thu Hà, công tác tại Khoa Kiến trúc - trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. 

Ngày 23-5, tôi cùng đồng nghiệp đi giải quyết công việc của cơ quan, đến tuyến đường Chùa Bộc hướng Phạm Ngọc Thạch thì bị hai đối tượng chèn ép xe của tôi và cướp 1 túi xách, bên trong có tiền, tài sản và nhiều giấy tờ quan trọng. Ngay sau khi đối tượng trên bỏ chạy, hai anh công an đã lao ra quật ngã tên giật túi, một anh nữa chạy nhanh ra khống chế tên còn lại đang chèn ép xe của tôi, sau khoảng 5 phút hai anh đã khống chế được hai tên cướp và đưa về CAP Phương Mai để giải quyết. Hai tên cướp khai chúng đã trộm cắp được trên 10 vụ ở các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân với cùng thủ đoạn.

Tại đây tôi mới được biết hai anh là Phạm Châu Tuấn, cấp bậc: Thượng úy, Cảnh sát hình sự CAP Phương Mai, quận Đống Đa và Quách Anh Tuấn, cấp bậc Thượng úy, chiến sỹ Đội CSGT số 5, Phòng CSGT CATP.

Tôi thấy hành động trên của hai anh là hành động thật dũng cảm, đầy trách nhiệm, tay không bắt hai tên cướp có mang theo vũ khí và khống chế gọn gàng các đối tượng sau ít phút. Mặc dù, các anh đang trên đường đi học và tôi được biết các anh có môn thi kết thúc học phần, nhưng vẫn phải xin nghỉ cả buổi học hôm đó để giải quyết vụ việc trên. 

Tôi viết thư này gửi các đồng chí vừa là để cảm ơn hai đồng chí Phạm Châu Tuấn và Quách Anh Tuấn đã tận tụy với nhân dân, dũng cảm đấu tranh với tội phạm, đồng thời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo CATP Hà Nội đã rèn luyện, đào tạo được những cán bộ công an dũng cảm, tinh nhuệ và đúng mực. Tôi thấy đây là một hình mẫu mà Công an Thủ đô cần tuyên dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình.