Thư cảm ơn

ANTĐ - Kính gửi: Lãnh đạo CATP Hà Nội Công an quận Thanh Xuân

Tên tôi là: Trịnh Khắc Vinh, thường trú tại: Tổ 07 phường Tân Quang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Khoảng 22h30 ngày 2-7-2012, con gái tôi là sinh viên đang học tại trường Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội điều khiển xe mô tô mang BKS: 22H5-6048 bị tai nạn khi tham gia giao thông tại đường Nguyễn Trãi hướng Hà Nội đi Hà Đông. Ngay sau đó, cháu đã được các đồng chí Cảnh sát giao thông Công an quận Thanh Xuân và một người lái xe taxi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Xây dựng. Do được cấp cứu kịp thời nên con tôi đã tai qua nạn khỏi, sức khỏe đang dần phục hồi.

Tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí Cảnh sát giao thông quận Thanh Xuân giải quyết công việc rất nhanh chóng và hiệu quả, có tình có lý, nhất là Thiếu úy Tùng cảnh sát giao thông người trực tiếp thụ lý và giải quyết vụ tai nạn. Đồng chí Tùng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong phạm vi có thể, giải quyết đúng pháp luật, có tình người, không sách nhiễu, không gây khó khăn, đúng là: “Vì dân phục vụ”. Rất mong lực lượng cảnh sát giao thông có nhiều đồng chí như đồng chí Tùng hơn nữa.

Tôi rất biết ơn người lái xe taxi nhiệt tình, khẩn trương đưa nạn nhân đi cứu chữa kịp thời, không đòi hỏi một chút thù lao, mặc dù cuộc sống vẫn đang còn gặp rất nhiều khó khăn. Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo CATP Hà Nội, CAQ Thanh Xuân. Chúc các đồng chí cảnh sát giao thông CAQ Thanh Xuân sức khỏe dồi dào, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.