​Thomas Anders – thành viên ban nhạc Modern Talking: "Trông tôi có đủ sức để…quẩy không?"

ANTD.VN -  Xuất hiê%3ḅn tại Hà Nô%3ḅi vào chiều 25-11 trong bô%3ḅ trang phục lịch lãm và nụ cười rạng rỡ, nam danh ca Thomas Anders – “mô%3ḅt nửa” của ban nhạc huyền thoại thế giới Modern Talking đã cởi mở chia sẻ rất nhiều câu hỏi “khó” từ phía báo giới và người hâm mô%3ḅ.

Ấn tượng về sự thân thiện và nồng nhiệt của khán giả Việt Nam

Ở tuổi 53, Thomas Anders khiến nhiều người ngạc nhiên bởi vẫn giữ được phong thái trẻ trung và nhanh nhẹn. Lần đầu tiên đến Việt Nam, nam danh ca tỏ ra vô cùng thích thú phấn khích nhưng còn ngạc nhiên hơn khi biết khán giả ở đất nước hình chữ S cuồng nhiệt với âm nhạc của Modern Talking đến mức đơn vị tổ chức vào phút chót đã quyết định làm thêm 1 đêm nhạc nữa vào tối 27-11 thay vì một đêm duy nhất vào tối 26-11 như dự kiến.

Thomas Anders chia sẻ ở thành phố nơi ông sinh sống bên Đức có một cửa hàng bán đồ ăn Việt, trong đó có rất nhiều món ăn Hà Nội. Thỉnh thoảng Thomas cũng đến đó ăn và ông cảm nhận được sự thân thiện ấm áp của người Việt Nam. Cũng theo Thomas thì ấn tượng đó không thay đổi sau khi ông đến Hà Nội. Vì vậy, thành viên của ban nhạc Modern Talking khẳng định ông muốn tri ân tình cảm nồng nhiệt ấy bằng 2 đêm diễn sắp tới.

Khi được hỏi liệu có đủ sức để “quẩy” cùng hơn 7.000 khán giả của hai đêm diễn này không, Thomas hài hước đáp lại: “Trông tôi có đủ sức để quẩy không?”. Nam danh ca đến từ Đức tiết lộ hai đêm diễn này sẽ diễn ra theo “format” chương trình mà ông cùng ban nhạc của mình đã trình diễn khắp thế giới tính đến nay được 15 tháng. Tuy nhiên Thomas quả quyết ở mỗi lần xuất hiện, ông đều luôn nỗ lực thay đổi phong cách để tạo sự mới mẻ cho khán giả và buổi biểu diễn ở Hà Nội lần này cũng không ngoại lệ.

Sau nhiều lần tái hợp và tan rã, nhiều năm nay Thomas Anders quay trở lại với sự nghiệp hát solo mà ông từng theo đuổi trước khi cùng Dieter Bohlen ghép thành ban nhạc huyền thoại Modern Talking. Chia sẻ về sự hợp – tan của Modern Talking, Thomas thẳng thắn bày tỏ ông và Dieter Bohlen từng là hai người bạn thân thiết của nhau trong âm nhạc và ngoài cuộc sống, tuy nhiên hiện giờ thì mối quan hệ này không được như xưa.

Theo đó, đến thời điểm này cả hai chỉ đơn giản là cùng chung một công ty kinh doanh băng đĩa và hình ảnh thương hiệu của Modern Talking, là đối tác cùng chia sẻ lợi nhuận từ công việc. Thomas tâm sự ông luôn nghĩ hai người bạn dù thân cũng không có nghĩa là sẽ cùng đi với nhau đến cuối con đường và ông thấy thoải mái với cuộc sống và sự nghiệp hát solo của mình hiện nay, cũng như vui mừng khi Dieter Bohlen cũng đang thành công khi đi trên con đường khác.

Nam danh ca cũng không quên khẳng định, âm nhạc của Modern Talking không nằm ở người thể hiện mà ở cái hồn riêng trong từng ca khúc. Vì vậy dù đứng trên sân khấu hát mà không còn Dieter Bohlen, ông vẫn tin rằng khán giả vẫn tìm thấy nét riêng biệt không lẫn vào đâu và tìm lại được những cảm xúc một thời sống với âm nhạc Modern Talking.

Giai thoại bí mật về Modern Talking…

Có một câu chuyện thú vị được Thomas tiết lộ trong chuyến lưu diễn tại Hà Nội lần này, đó là nguồn gốc sự ra đời và tên gọi của ban nhạc Modern Talking. Theo lời kể của Thomas, đó là một sự lựa chọn hết sức tình cờ.

Cụ thể là vào tháng 10-1984, khi Thomas còn đang đi hát solo và có được dấu ấn nhất định trong làng nhạc Đức thì ông nhận được lời đề nghị từ công ty thu âm về việc muốn tạo ra phong cách mới cho mình. Thời điểm đó, ca khúc “You’re my heart, you’re my soul” được sáng tác và khi ấy Dieter Bohlen trong vai trò nhà sản xuất âm nhạc được mời đến hát thử cùng Thomas. Cả hai được yêu cầu thử hát cùng nhau và sau đó ý tưởng thành lập ban nhạc chung ra đời.

Giữa lúc mọi người chưa nghĩ ra được tên gọi cho ban nhạc thì trong một lần đứng xem biểu đồ xếp hạng âm nhạc ở châu Âu, cô thư ký của công ty thu âm này ngẫu hứng thốt lên: “Sao chúng ta không đặt một cái tên gì đó hiện đại hơn, mới hơn đi, như Modern Talk chẳng hạn”.  Sau đó, chữ “ing”được thống nhất thêm vào thành tên ban nhạc Modern Talking.

Có điều ca khúc “chào sân” -“You’re my heart, you’re my soul” mà Modern Talking trình làng sau đó bị đánh giá là thất bại. Một thời gian sau, vào dịp Giáng Sinh năm đó, sự thất bại này được xác nhận là nhầm lẫn, bởi bài hát này thực ra vẫn âm thầm len lỏi và bán được tới 60.000 bản. Ngay lập tức, Modern Talking trở nên nổi tiếng khắp nơi. Cũng theo Thomas thì các sáng tác sau đó của Modern Talking đều được thực hiện theo kiểu viết giai điệu trước và khớp lời vào sau.

Về hai đêm diễn tới tại Hà Nội, Thomas cho biết lâu nay trong các chuyến lưu diễn của mình, ông vẫn hát 75% thời lượng chương trình là nhạc của Modern Talking, 25% còn lại là các ca khúc “đinh” trong sự nghiệp solo của mình và lần này cũng vậy. Thomas thổ lộ Modern Talking là một phần trong đời sống của mình và cho dù ban nhạc đã ngưng hoạt động nhưng vẫn gắn bó chặt chẽ với con đường âm nhạc mà mình đang đi.