ANTĐ - Tết Nguyên đán đã cận kề, những chậu đào thế, quất thế giá bạc triệu đã được người trồng đào, quất ở Nhật Tân, Phú Thượng, Tứ Liên chuẩn bị sẵn sàng phục vụ người chơi tết. Đáng nói, năm nay thị trường ghi nhận nhiều loại đào, quất “khủng”.
ANTĐ - Thời tiết Hà Nội xưa nay vốn đỏng đảnh, khiến cho những người nông dân với thói quen trông vào tiết trời mà sống thi thoảng lao đao. Năm nay, thời tiết chẳng đỏng đảnh, ngúng nguẩy nữa mà… độc, giữa đông mà chang chang nắng, lại còn cả mưa rào, hệt như mùa hè. Đã từng có nhiều năm, người Hà Nội khóc cùng nông dân trồng đào, nhưng năm nay, nỗi buồn đó mang tên hoa ly.
ANTĐ - Càng gần dịp Tết, người dân khắp nơi lại tìm đến vườn cây cảnh của ông Lê Đức Giáp ở thôn Bãi, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội để mua loại cây có tới 10 loại quả. Loại cây đặc biệt này đã mang lại nguồn thu nhập lớn cho gia đình ông mỗi khi Tết đến, xuân về.
ANTĐ - Trong khi thị trường gà đồi Yên Thế (Bắc Giang) Tết năm nay dường như trầm lắng hơn thì đặc sản gà Đông Tảo (Khoái Châu, Hưng Yên) lại “lên ngôi”, người bán - người mua tấp nập.
ANTĐ - Hòa chung không khí Noel trên khắp cả nước, tối 24/12 tại Trung tâm thương mại The Garden đã diễn ra lễ hội Ông già Noel
Santacon, thu hút rất nhiều các bạn nhỏ tới tham gia.
ANTĐ - Tây Thiên không chỉ được biết đến là một thắng cảnh hùng vĩ, thơ mộng mà nó còn mang trong mình những huyền thoại bí ẩn làm say lòng người. Nằm vắt vẻo giữa lưng Chừng ngọn núi Thạch Bàn thuộc dãy Tam Đảo, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, suối Giải Oan được rất nhiều khách hành hương biết đến không chỉ sự linh thiêng mà còn bởi vì: Nếu ai lấy nước từ suối hoặc giếng cổ với sự thành tâm khi uống vào sẽ thấy lòng mình thư thái, thanh thản quên hết mọi lo âu, phiền muộn.
ANTĐ - Câu hát đầu tiên trong nhạc phẩm “Gửi em ở cuối sông Hồng” của nhạc sỹ Thuận Yến đã đi vào tâm thức của bao người và cũng nhiều người muốn biết nơi đó là nơi nào. “Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” chính là ngã ba sông, nơi dòng suối Lũng Pô xanh mướt nhập vào dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa. Đó là Lũng Pô.
ANTĐ - Đỉnh Pha Luông còn có tên gọi là Bờ Lung, theo tiếng của người dân tộc Thái có nghĩa là Núi Lớn. Câu thơ ám ảnh người đọc của nhà thơ Quang Dũng mấy chục năm trước khiến Pha Luông tưởng như heo hút trở nên nổi tiếng. Dân ưa xê dịch vẫn truyền tai nhau rằng, mùa thu là mùa Pha Luông đẹp nhất với những cánh rừng phong lá trở màu đỏ thắm…
ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, thời tiết cả nước dịp 2-9 chủ đạo là có mưa rào và giông, tuy nhiên khu vực Đông Bắc bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội, mưa rào và giông diện rộng chỉ xuất hiện từ chiều 2-9.
ANTĐ - Gần đây bên cạnh món nấm mối miền Tây thì món nấm mối tự nhiên ở khu vực Tây Nguyên được rất nhiều người ưa chuộng. Và liên tục tấp nập khách hàng mua chở về TP.HCM và các tỉnh miền Đông, giá bán cũng vì vậy lên cao. Nhiều người nhân cơ hội này đang trồng nấm bằng cách ủ vào mùn cưa rồi bơm chất kích thích chứ hoàn toàn không phải tự nhiên. Người tiêu dùng mất tiền triệu nhưng không mua được thực phẩm như ý.
ANTĐ - Nếu ai muốn khám phá vẻ đẹp của vùng duyên hải Bắc Bộ, có lẽ sẽ chẳng có lựa chọn nào tốt hơn việc bắt đầu hành trình ở một cửa sông. Cửa Ba Lạt, cửa sông chính đã làm nên sự màu mỡ của một vùng đồng bằng rộng lớn, phì nhiêu nơi hạ nguồn của sông Hồng, cũng là nơi đánh dấu điểm bắt đầu của cung đường đê biển dài 72km thuộc tỉnh Nam Định.
ANTĐ - Một ngôi làng bình yên của người Jrai giữa đại ngàn Trường Sơn còn chứa đựng nhiều điều kỳ lạ, bởi nơi ấy 2 thần vật của người Jrai với những bí ẩn của truyền thuyết còn ít được người biết tới. Đó là 2 “thần vật” với đầy những điểm bí ẩn, kì lạ của người dân làng Ngó (xã Ia Ka, Chư Păh, Gia Lai).
ANTĐ - Không ngại thời tiết nắng nóng lên tới 40 độ C, siêu mẫu Hồng Quế cùng Soobin Hoàng Sơn và cặp đôi đình đám Justatee Trâm Anh – Hoàng Touliver đã đội nắng tiếp sức cho các sĩ tử trong ngày đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia diễn ra vào sáng 1-7-2015.
ANTĐ -Hàng nghìn con sứa khổng lồ trông kỳ dị như những động vật ngoài hành tinh nằm la liệt trên bãi biển Cefn Sidan ở Carmarthesnshire, Anh khiến người dân địa phương thực sự choáng ngợp.
ANTĐ - Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục trong một thập niên trở lại đây. Chao ôi là nóng, ở đâu cũng nóng. Những tưởng với thời tiết khắc nghiệt kiểu này, ai cũng thu mình, làm những việc cho riêng mình mà lãng quên dòng chảy của xã hội. Nhưng vẫn còn đó những hành động tử tế.
ANTĐ - Chinh phục ngọn hải đăng Đại Lãnh ở tỉnh Phú Yên - cực Đông Tổ quốc - nơi đầu tiên trên đất liền đón tia nắng Mặt trời là niềm khát khao của nhiều người. Đến đây, tắm biển ở Bãi Môn, dựng lều trên Bãi Rạng, bạn sẽ phát hiện có tới 2 điểm được coi là “cực Đông”.
ANTĐ - Nếu như hoa sen của Việt Nam tượng trưng cho nét đẹp
kín đáo đằm thắm, một tấm lòng cao thượng thì hoa anh đào (Sakura) của Nhật Bản
là loài hoa biểu tượng của sắc đẹp, sự trong sáng và thánh thiện.