Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội Báo ANTĐ lần thứ X Cúp Sông Đà Thăng Long
Thời khắc quyết định
(ANTĐ) - Cả 4 đội bóng vẫn còn cách trận chung kết trong mơ ở SVĐ Hàng Đẫy ít nhất 50 phút nữa. Khi mà ai cũng đang ấp ủ giấc mơ và nuôi sự quyết tâm cho riêng mình. Sức hấp dẫn của 2 trận bán kết ở sân Long Biên sáng nay sẽ được đẩy lên cao độ bởi tấm vé đi tiếp chỉ có 2 mà thôi.
THPT Hoàng Diệu - THPT BC Đống Đa
Đội bóng đến từ trường BC Đống Đa xứng đáng là “kho” ví dụ về lối chơi hiệu quả - đẹp mắt tại giải năm nay. Không chỉ là một trong số những đội bóng có thành tích phòng ngự tốt nhất, THPT BC Đống Đa còn đang sở hữu cầu thủ dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Đó là Lê Anh Quân (14) với 6 bàn thắng, nhiều hơn 1 bàn với cầu thủ Quách Văn Toàn của đội bóng đã dừng cuộc chơi là THPT Trần Quốc Tuấn. Như thế để thấy rằng Lê Anh Quân đang có rất nhiều cơ hội trở thành cầu thủ săn bàn số 1 ở giải đấu tròn 10 năm tuổi này, nhưng có lẽ đối với cá nhân Quân nói riêng và tập thể THPT BC Đống Đa nói chung, đó chưa phải là cái đích cuối cùng.
Lịch sử của giải có những điều khá thú vị khi chứng kiến những cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất thường thuộc về các đội bóng vô địch. Đây là một nguồn động viên tinh thần rất lớn cho THPT BC Đống Đa trước trận đấu này. Tuy nhiên, hơn ai hết, đội bóng này hiểu rằng khi trái bóng chưa lăn thì khó có thể nói trước điều gì. Nhất là khi đối thủ của BC Đống Đa được biết đến như một trong những đội bóng thực dụng nhất ở mùa giải - THPT Hoàng Diệu - đội bóng không được đánh giá thật cao khi mùa giải mới bắt đầu.
Nhưng càng đi sâu, người ta càng thấy sự nguy hiểm tiềm tàng dần được bộc lộ của họ. Chỉ là những trận thắng không quá cách biệt, và THPT Hoàng Diệu cứ thế lầm lũi tiến đến thách thức phần còn lại. Màn trình diễn tuyệt vời với cú ngược dòng ngoạn mục ở vòng tứ kết đã nói lên tất cả. Đây thật sự là một trận “chung kết sớm”. Ai thua cuộc cũng là điều đáng tiếc, nhưng người xứng đáng hơn có lẽ sẽ là người biết tận dụng sai lầm của đối thủ ở thời điểm quyết định.
THPT Nguyễn Tất Thành - THPT Việt Ba
Năm ngoái là một mùa giải thành công của THPT Nguyễn Tất Thành, khi đội bóng này đã đi được đến trận chung kết. Dù không thể đăng quang, nhưng đó vẫn là một kỷ niệm đẹp với thầy trò đến từ ngôi trường mang tên Bác. Hiếm khi có đội bóng nào vào tới trận chung kết 2 năm liên tiếp, nhưng với sự ổn định đáng kinh ngạc của mình (dù thế hệ học sinh lớp 12 năm ngoái đã ra trường), THPT Nguyễn Tất Thành đang sẵn sàng để lập kỷ lục này. Không chỉ có thế, đội bóng này đang rất muốn đổi màu huy chương. Nhưng để làm được điều đó, ít nhất họ sẽ phải vượt qua chướng ngại vật không đơn giản chút nào mang tên THPT Việt Ba.
Đây chính là một trong những đại diện ưu tú của lối chơi phòng ngự khoa học và có hệ thống, điều giúp ích rất nhiều cho THPT Việt Ba để có mặt trong Top 4. THPT Nguyễn Tất Thành có thể sở hữu một Thành Trung (8) xuất sắc, nhưng bức tường phòng ngự mà THPT Việt Ba dựng lên chắc chắn không dễ bị xô đổ. Nhiều khả năng trận bán kết 2 sẽ phải phân định bằng loạt luân lưu, ở đó, chỉ có người bản lĩnh và lạnh lùng hơn mới có thể chạm vào chiến thắng.
Phi Điệp