Thời gian không chờ đợi

ANTĐ - Trong một lớp học dạy kỹ năng sống dành cho người trưởng thành, các học viên xôn xao bàn tán khi nhận được bài tập thực hành: “Cuối tuần này hãy tới gặp một người mà anh chị yêu thương nhất và hãy nói với người đó rằng anh chị yêu họ rất nhiều”. 

Dennis - người giảng dạy đã kể cho các học viên về câu chuyện của chính anh: “Tôi cũng đã từng được giao bài tập này và  tôi phải suy nghĩ rất lâu. Sáng chủ nhật đó tôi lái xe ra khỏi nhà mà không biết mình sẽ đi đâu. Tôi lái xe lòng vòng trên đường, trong đầu đầy xáo trộn và khi không thể tập trung được, tôi quyết định dừng xe bên lề đường để suy nghĩ. Và sau một lúc tôi biết chính xác mình cần phải nói với ai câu nói đó. Khi vừa mới tốt nghiệp đại học, tôi và cha mình đã có một cuộc cãi nhau dữ dội và đến tận lúc đó là sau 5 năm vẫn chưa làm lành. Tôi dọn ra ở riêng và chúng tôi tránh mặt nhau trừ những buổi bắt buộc cả gia đình tụ họp. Trong ngần ấy thời gian, gần như chúng tôi không nói với nhau một lời. Sau đó, tôi đã rất hối hận nhưng tôi không có cách nào để mở miệng nói xin lỗi và thời gian cứ thế trôi đi”. 

Lái xe về đến trước cổng nhà, tôi cảm thấy rõ ràng hơn lúc nào hết rằng người mình muốn gặp là cha. Như trút được gánh nặng trên vai, tôi bấm chuông cửa, cha tôi ra mở cửa và không muốn bỏ phí một giây, tôi bước lên một bước, nói: “Cha, con tới để nói rằng con yêu cha và con xin lỗi!”. Khuôn mặt cha tôi dịu lại, những nếp nhăn như biến mất, ông bật khóc, ôm tôi vào lòng và nói: “Cha cũng yêu con, con trai, nhưng cha đã không thể nói ra được điều này, cha xin lỗi”. Điều đáng nói là một thời gian ngắn sau, cha tôi bị nhồi máu cơ tim và ông ở trong tình trạng hôn mê sâu cho đến khi qua đời.

Tôi quá bàng hoàng và điều an ủi lớn nhất với tôi là tôi đã kịp nói với cha mình điều đó. Và hôm nay tôi lại giao bài tập này cho các bạn với một điều chia sẻ rằng: “Bạn không thể biết được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Vì thế hãy dành thời gian cho những việc bạn cần phải làm và hãy làm ngay đi!”.