Thoát án treo cổ vào phút cuối

ANTĐ - Một tử tù tại Iran bị kết tội giết người vào năm 2007 đã thoát án treo cổ vào phút chót sau khi được mẹ nạn nhân công khai tha thứ. 

Bà mẹ tha thứ cho kẻ sát hại con trai mình

Theo tờ Guardian, tử tù Balal, 20 tuổi đang bị tròng thòng lọng quanh cổ thì mẹ nạn nhân Abdollah Hosseinzadeh, 18 tuổi, tiến lại gần tát vào má hắn sau đó tha thứ cho kẻ đã sát hại con trai mình. Hành động nhân từ này đã được chụp lại trong vụ hành hình diễn ra tại thành phố Nowshahr, và gây xôn xao cộng đồng mạng tại Iran.

Theo luật Hồi giáo Sharia, gia đình nạn nhân được phép tham gia vào vụ xử tử Balal bằng cách đẩy chiếc ghế Balal đang đứng đợi treo cổ. Tuy nhiên, bà mẹ Hosseinzadeh đã quyết định tha thứ cho Balal. Hai bà mẹ nạn nhân và hung thủ sau đó ôm nhau khóc.