U23 Việt Nam:

Thoải mái trước trận gặp U23 Lào

ANTĐ - Sáng 15-11, đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập trở lại sau chiến thắng 8-0 trước U23 Brunei. Sau 2 ngày được phép nghỉ “xả hơi”, các cầu thủ đều vào sân với trạng thái tâm lý khá thoải mái và thực hiện tốt những bài tập của HLV trưởng Falko Goetz.

HLV Goetz và các cầu thủ trong buổi tập ngày 15-11

Dưới cái nắng nóng gay gắt ở Thủ đô Jakarta, HLV Falko Goetz đã quyết định chia cầu thủ trên sân thành 2 nhóm để thực hiện bài tập đối kháng trên 2/3 diện tích sân. Trong hơn một tiếng đồng hồ, các bài tập đều nhằm nâng cao sức tấn công và khả năng dứt điểm của các cầu thủ. Trong buổi tập này, một tin mừng đã đến với đội tuyển U23 Việt Nam khi tiền vệ Hoàng Văn Bình đã hồi phục chấn thương nhanh hơn dự kiến và sẵn sàng trở lại tập luyện. Cùng với sự trở lại của Bình, một số cầu thủ khác bị đau nhẹ sau trận thắng U23 Brunei cũng đã lành chấn thương và được HLV Goetz xếp vào đội hình đấu tập.

Sau buổi tập, huấn luyện viên Falko Goetz cho biết, sau khi theo dõi trận đấu giữa Myanmar và Đông Timo ông sẽ đưa ra những điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế trong trận đấu sắp tới gặp U23 Lào và mục tiêu hàng đầu của đội tuyển vẫn là giành chiến thắng. Về đối thủ sắp tới ở vòng bán kết vị Huấn luyện viên trưởng người Đức bày tỏ ông đã nắm được những thông tin cơ bản về đội tuyển U23 Malaysia và U23 Indonesia. Tuy nhiên, với những gì hiện có của đội tuyển, việc gặp đối thủ nào ở vòng bán kết là điều không quá quan trọng. Khi được hỏi liệu đội tuyển có kịp phục hồi trước trận đấu bán kết do chỉ có một ngày nghỉ sau trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với U23 Lào, ông  Falko Goetz đã trả lời: Dù chỉ có 1 ngày nghỉ sau vòng bảng nhưng do U23 Việt Nam đã được tập trung dài hạn và chuẩn bị chu đáo mọi vấn đề về chuyên môn cho những trường hợp khó khăn nhất nên U23 Việt Nam vẫn chuẩn bị được những điều kiện tốt nhất cho trận bán kết. Trận đấu cuối cùng tại bảng B giữa U23 Việt Nam và U23 Lào sẽ diễn ra vào ngày 17-11 tới.

Các cầu thủ Việt Nam hào hứng với môn leo tường. Kết thúc buổi tập sáng qua, trên đường ra xe ô tô về khách sạn, các tuyển thủ đã ngỡ ngàng khi chứng kiến buổi tập leo tường của các VĐV Indonesia. Đặc biệt, có 1 VĐV chưa đầy 10 tuổi nhưng biểu diễn rất thuần thục, khiến cả thầy lẫn trò HLV Goetz đều ngưỡng mộ.

U23 nhận “tiếp viện”. Hôm nay và ngày mai, rất nhiều CĐV VN sẽ hành quân sang Jakarta để cổ vũ cho U23. Trong số này, có rất nhiều người quen của các cầu thủ đã mang đồ dùng, thức ăn thuần Việt sang để cho các tuyển thủ vơi bớt đi nỗi nhớ nhà và các món ăn quê hương.
Giành ngôi đầu bảng bằng mọi giá

Nếu chỉ xếp nhì bảng B, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ phải gặp chủ nhà Indonesia ở bán kết. Dù cho tuyên bố chẳng ngại bất kỳ đối thủ nào, nhưng rõ ràng việc tránh được việc sớm phải gặp người Indo sẽ giúp con đường vào chung kết của thầy trò HLV Falko Goetz thuận lợi hơn. Một chút áp lực đang được dành cho U23 Việt Nam, nhưng trên thực tế, Lào rõ ràng không phải là đối thủ của chúng ta thời điểm này. 3 điểm trong trận đấu cuối cùng diễn ra vào chiều mai là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay. HLV Falko Goetz nói: “Bằng mọi cách, Việt Nam vẫn phải giành chiến thắng trước Lào và giữ nguyên vị trí đầu bảng của mình để tạo đà tâm lý tốt cho các tuyển thủ”. Có một chi tiết là trong trận đấu ngày mai, ngay cả khi thắng thì U23 Việt Nam vẫn không được quyền chọn đối thủ, do bảng A thi đấu sau chúng ta. Vì thế, HLV Falko Goetz cho biết: “Trong hoàn cảnh của Việt Nam, chúng ta không thể chọn trước đối thủ. Tôi đặt mục tiêu cụ thể từng trận một. Trước mắt là trận đấu gặp Lào và sau khi kết thúc vòng bảng, chúng tôi sẽ tính tới mục tiêu tiếp theo”.