Thiếu nữ bị lừa thế thân cho sòng bạc

ANTĐ - Một bé gái 15 tuổi từ Quảng Ngãi theo bố vào TPHCM mới được mấy ngày để đi bán vé số kiếm tiền đã không may bị một phụ nữ lừa qua Campuchia đánh bạc và thế thân cháu ở sòng bài... Sau đó bố mẹ cháu nhận được tin phải lo đủ số tiền 23 triệu đồng mới chuộc được cháu ra...

Vụ việc này đã khiến nhiều người dân ở xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh gần khu vực nơi cha con bé gái ở trọ bàn tán xôn xao cả tuần nay. Ngày nào họ cũng nghe ngóng tin tức sự việc. Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an, bé gái Lê Thị Phượng (SN 1997, quê thôn Tân Định, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) trong khi đi bán vé số đã bị “mẹ mìn” Trần Thị Thu Hiền (24 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế, tạm trú tại huyện Hóc Môn) dụ dỗ. Hằng ngày Hiền trong bộ đồ của Phật tử thường đưa cháu Phượng đi ăn uống, mua đồ, chụp hình. Được vài ngày thì Hiền dỗ ngon dỗ ngọt cháu Phượng sang Campuchia chơi... Bước đầu, Hiền thừa nhận đã dụ dỗ cháu Phượng qua casi­no đánh bài và có mượn một số đối tượng ở đây số tiền 23 triệu đồng. Sau khi bị vét sạch tiền ở sòng bài, Hiền đã “cầm cố” Phượng lại để về nhà lấy tiền chuộc. Xoay xở không được Hiền đã đến “trình bày” với gia đình bé Phượng lo tiền sang chuộc con...

Chị Nguyễn Thị Quyết, mẹ cháu Phượng, tuy mới sinh năm 1977 nhưng nhìn chị già hơn tuổi thật của mình, sự khắc khổ lộ rõ trên gương mặt, cộng với việc xảy ra với đứa con gái đầu của mình khiến chị càng thêm tiều tụy, mỏi mệt. Chỉ còn khoảng một tháng nữa là chị sẽ sinh đứa con thứ tư của mình vậy mà nghe tin con bị lừa “cầm cố” ở Campuchia, chị đã phải tức tốc đón xe từ Quảng Ngãi vào thành phố để cùng chồng tìm cách cứu con.

Chị Quyết đau xót giãi bày: Hằng ngày tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Cứ phải đợi chờ tin tức về con thế này thật khổ sở, mệt mỏi, trong khi đó con nhỏ đó (đối tượng Trần Thị Thu Hiền - PV) không hiểu sao lại được thả về rồi, đáng lẽ phải giải quyết, tìm con tôi về rồi mới thả chứ (?). Nhưng dù sao bây giờ vợ chồng tôi cũng chỉ biết trông cậy vào chính quyền, vào cơ quan Công an thôi chứ thật sự không biết xoay xở ra sao để chuộc con về nữa. Nói vậy, nhưng mấy ngày nay chồng tôi cũng phải chạy đi hết nơi này đến nơi kia vay mượn tiền để chuộc con về, hiện anh ấy đang lên Đắk Nông vì trên đó có vài người anh em họ hàng, nhưng cũng không biết có vay được tiền để cứu con không.

Nghe những lời tâm sự của chị khiến chúng tôi không khỏi xót xa, thương cảm cho hoàn cảnh của gia đình chị, cho bản thân chị sắp đến ngày sinh nở vẫn chưa được nghỉ ngơi, ngược lại phải bôn ba, chạy vạy tìm con... Nhất là số tiền 23 triệu đồng đối với nhiều người chẳng đáng là bao, nhưng với vợ chồng chị thì đó là số tiền rất lớn rất khó kiếm được, nếu may mắn cứu được con về, việc trả nợ số tiền đó cũng là cả một vấn đề lớn với gia đình chị.

Ở chung nhà trọ với vợ chồng chị Quyết có khá đông người cùng quê, chủ yếu ở đi bán vé số. Một chị trong nhà, sau khi nghe chị Diệp (cô ruột của Phượng, hiện đã về quê Quảng Ngãi) kể lại trước đó đã cho biết rằng, do cháu Phượng chưa thông thuộc đường đi lối lại nên cha cháu chỉ cho cháu bán xung quanh khu vực xã Tân Thới Nhì. Trước khi bị lừa sang Campuchia Phượng đã khoe với chị Diệp có quen biết với một người phụ nữ mặc áo chùa (chính là Trần Thị Thu Hiền), người này thường dẫn cháu đi ăn sáng và đi xem phim... Có lần Phượng còn mang về nhà khoe với mọi người tấm hình chụp chung với người phụ nữ đó. Nghe vậy chị Diệp đã cảnh giác dặn dò cháu mình thận trọng với người lạ, vậy nhưng ngay sau đó cháu Phượng vẫn bị rơi vào bẫy của người phụ nữ này.

Bình thường, công việc của cháu Phượng bắt đầu từ 7h sáng đến khoảng 17h cùng ngày thì cháu quay về nhà. Tuy nhiên, ngày 25-11 vừa qua, chị Diệp, anh Lê Huyên - cha cháu Phượng - cùng một số người trong phòng trọ chờ mãi không thấy cháu về. Họ lùng sục khắp nơi nhưng thông tin về cháu Phượng vẫn biệt tăm. Một ngày sau đó (trưa 26-11), Trần Thị Thu Hiền cùng một người đàn ông đã tìm đến nơi trọ của anh Huyên thông báo rằng cháu Phượng đang bị giam giữ ở casino bên Campuchia, nếu muốn cháu Phượng về nhà phải đưa 23 triệu đồng... Để khẳng định thông tin của mình, họ còn đưa ra một tờ giấy được họ cho biết do chính tay cháu Phượng viết có nợ tiền của một sòng bạc. Do nghi ngờ chính hai đối tượng này đã lừa cháu Phượng sang Campuchia nên mọi người trong nhà đã bắt giữ họ lại và giao cho cơ quan Công an xử lý. Sau đó, do tính chất của vụ án phức tạp Công an huyện Hóc Môn đã gửi hồ sơ lên cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM nhờ phối hợp điều tra giải quyết. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.

Thiếu nữ bị lừa thế thân cho sòng bạc  ảnh 2

Đối tượng đã bán con ruột với giá 10 triệu đồng

Theo thông tin điều tra ban đầu, trước đó không lâu, đối tượng Trần Thị Thu Hiền do mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng đã ôm con rời bỏ quê lang bạt vào TP.HCM, do thiếu thốn nên Hiền thường xin tá túc tại một số ngôi chùa trên địa bàn thành phố. Điều đau lòng là trong khoảng thời gian đó người mẹ vô lương tâm này đã quyết định bán đứa con ruột của mình với giá 10 triệu đồng cho một người đàn ông ở tỉnh Bình Phước. Sau đó không hiểu do duyên cớ gì Hiền đã “quên mình” lao vào các cuộc đỏ đen, hơn nữa cô ta còn sang bên kia biên giới đánh bạc... Để có thêm tiền thỏa lòng cho các cuộc sát phạt, Hiền đã tìm cách lừa gạt bé Phượng sang Campuchia và đã thế thân bé gái này lấy tiền đánh bạc.