Thiếu hiểu biết là phá hoại

ANTĐ - M  ột cậu bé mang cánh diều nhiều màu sắc lên trên ngọn đồi thả vào một ngày nhiều gió. Cậu bé thao tác rất cẩn thận và khéo léo với dây diều để đưa cánh diều dần bay lên gặp gió. Cánh diều từ từ bay lên cao dần, gặp gió nó lượn tung bay trên bầu trời trong sự hò reo và vui mừng của đám bạn cậu bé. Một con chim nhỏ bị thu hút bởi màu sắc và cách bay lượn của cánh diều, nó bay theo cánh diều một cách thích thú như một cuộc đua. 

Đến khi đã no gió cánh diều gần như đứng im ở một độ cao nhất định trên bầu trời thì con chim rất ngạc nhiên, và phát hiện ra cánh diều bị níu giữ bởi một sợi dây và một cậu bé dưới mặt đất đang nắm sợi dây ấy. Nó hiểu ngay rằng cánh diều đã bị nhốt trong một cái bẫy vì vậy nó không thể bay lên cao được nữa. Con chim quyết định cứu cánh diều bằng cách mổ vào cánh diều. Diều bị thủng một lỗ lớn, nó mất cân bằng, chao đảo và rơi tự do xuống dưới, mắc lại trên một nhành cây, nằm im. Con chim không hiểu nổi tại sao lại như vậy.

Câu chuyện cho chúng ta thấy một nguyên tắc đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng trong cuộc sống: Tôn trọng những gì thuộc về tự nhiên và hãy tìm hiểu kỹ trước khi quyết định làm bất cứ việc gì. Hãy luôn hiểu rằng khi làm bất cứ việc gì mà không có sự hiểu biết và tìm hiểu kỹ thì kết quả chỉ là phá hoại mà thôi.