Thierry Henry và cuộc đối đầu chống lại đội bóng quê hương

ANTD.VN - 1h00 rạng sáng 11-7, trong màn đại chiến giữa Pháp và Bỉ, có một nhân vật đứng giữa hai chiến tuyến, trái tim hướng về Pháp nhưng lý trí buộc phải theo Bỉ. Đó là Thierry Henry.

Mùa hè nước Pháp năm 1998, khi World Cup được tổ chức trên sân nhà, Thierry Henry thời điểm đó mới 21 tuổi, đã trải qua những ngày kỳ diệu và trở thành một trong những cầu thủ trẻ nhất của Gà trống Gaulois được nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới.

Hai năm sau đó, lứa của những Henry, Trezeguet, Zidane, Deschamps... lại bước lên đỉnh cao châu Âu đầy ngoạn mục.

Henry (giữa) bước lên đỉnh cao danh vọng cùng ĐT Pháp cách đây đúng 20 năm

Trong màu Les Bleus, Henry đã có được mọi danh hiệu cao quý nhất. Người ta gọi anh là huyền thoại bóng đá Pháp, nhưng ngược lại, đội tuyển Pháp đã cho anh rất nhiều, giúp tên tuổi của "con trai thần gió" được nâng lên tầm thế giới.

Thế nhưng, đêm mai, Henry sẽ phải đối đầu với đội bóng quê hương trong vai trò trợ lý HLV của ĐT Bỉ. Một màn đối đầu mà mọi sự thắng thua sẽ mang cho cựu tiền đạo Arsenal những cảm xúc khó tả.

Khi ký hợp đồng với bóng đá Bỉ vào năm 2016, có lẽ Henry chưa từng tưởng tượng ra sẽ có ngày này. Trong 2 năm ấy, Henry đã giúp HLV Martinez biến Bỉ thành một trong những đội bóng tấn công hấp dẫn bậc nhất.

Trái tim của Henry vẫn nằm ở Pháp, nhưng lý trí của anh đang thuộc về Bỉ

Anh khiến những Hazard, Lukaku hoàn thiện mình hơn với những kỹ năng xử lý điêu luyện. Nếu bạn để ý, "chân gỗ" Lukaku trong khoảng 1 năm qua đã bắt đầu biết chích mũi giày, một kỹ thuật khó mà chỉ có những tiền đạo thượng hạng như Henry mới quen thuộc.

“Với Titi, chúng tôi có hơn cả một người trợ lý. Anh ấy là bậc tiền bối có nhiều điều cần học hỏi. Tôi đã cải thiện được rất nhiều về khả năng di chuyển, chạy chỗ và dứt điểm từ khi được tiếp xúc với Titi", Lukaku nói về Henry.

Đêm mai, nếu Pháp thắng, Henry hẳn vẫn sẽ được chào mừng như một huyền thoại ở quê nhà. Nhưng nếu Bỉ là người giành vé vào chung kết, anh sẽ khó tránh khỏi việc bị các CĐV nhà coi là kẻ tội đồ. Câu chuyện của con tim và lý trí, với Henry lúc này, chưa bao giờ day dứt đến thế!

“Với tôi, đội tuyển Pháp luôn ở trong tim. Tôi vẫn luôn là CĐV số 1 của Les Bleus. Còn hiện tại, công việc của tôi là ở đội tuyển Bỉ. Tôi nghĩ cần phải gạt qua mọi vấn đề riêng để tập trung vào công việc của mình”, Henry chia sẻ.