Cách trẻ tự kỷ học âm nhạc, hội họa

Cách trẻ tự kỷ học âm nhạc, hội họa

ANTD.VN - Hiện nay, nhiều trung tâm dành cho trẻ tự kỷ đã đưa các em đến với những môn nghệ thuật như âm nhạc, hội họa. Đây đang là một phương pháp được giới chuyên môn đánh giá rất tích cực, nhận được sự ủng hộ cao ở cả hai phía gia đình và xã hội.
Milena Nguyễn: "Organic và Yoga cho vẻ đẹp và sức sống"

Milena Nguyễn: "Organic và Yoga cho vẻ đẹp và sức sống"

ANTĐ -Milena Nguyễn trước khi giảng dạy Yoga và Thiền thì cô gái tràn đầy năng lượng này còn là quản lý cấp cao của AIESEC toàn cầu với nhiều chuyến đi khắp 5 châu lục. Cô đồng thời còn là một diễn giả và cây bút truyền cảm hứng về tình yêu, sức khoẻ, và lối sống từ Tâm.
Triết lý thiền từ sen

Triết lý thiền từ sen

ANTĐ - Họa sĩ Vũ Tuyên sẽ tiếp tục mang tới người xem các bức họa về sen sau nhiều triển lãm cá nhân thành công như Nhân duyên, Vô thường, Buông, Kệ… 
"Bùa ngải xứ Mường"

"Bùa ngải xứ Mường"

ANTĐ - Là tên cuốn sách của nhà báo Hoàng Anh Sướng vừa được NXB Công an nhân dân phát hành. 
Tìm hiểu về thế giới của “Thiền”

Tìm hiểu về thế giới của “Thiền”

ANTĐ - Cuốn sách “Ba trụ thiền” của thiền sư Philip Kapleau (Mỹ), tác phẩm được đánh giá là “cuốn sách có giá trị vô song với những người quan tâm đến Thiền” vừa ra mắt bạn đọc, hứa hẹn sẽ là món ăn tinh thần có ý nghĩa dành cho độc giả vào dịp năm mới. 

Tạo cơ hội cho người yêu sách

Tạo cơ hội cho người yêu sách

ANTĐ - Nhiều tác phẩm, ấn phẩm mới sẽ được ra mắt trong sự kiện “Dọn kho đón Tết” của Công ty sách Nhã Nam. Sự kiện được tổ chức trong 3 ngày 23, 24 và 25-1 tại Nhà thi đấu Quần Ngựa (số 30 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội). 

Những cuốn sách trong mùa Vu Lan

Những cuốn sách trong mùa Vu Lan

ANTĐ - An lạc mùa chay – Món chay dâng mẹ (Hồ Đắc Thiếu Anh), Không có sông nào để vượt qua (Thiền sư Dea Heang), Dõi bước Huyền Trang (các sư cô của Thiền viện Viên Chiếu), Mẹ ơi (Diệp Hồng Phương), Giấc mơ có mẹ (Minh Vy) là những cuốn sách sẽ ra mắt trong mùa Vu Lan năm nay. 
Biện pháp tự nhiên trị đau lưng

Biện pháp tự nhiên trị đau lưng

ANTĐ - Bệnh đau lưng có thể do rất nhiều nguyên nhân, và được chia làm 2 loại chính: cấp tính và mãn tính. Đau lưng cấp tính có thể do các chấn thương như  gãy xương sống, dây chằng, viêm cột sống, dây thần kinh bị chèn ép, hoặc do làm việc sai tư thế. Còn đau lưng mãn tính có thể do mắc các bệnh thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, do thống kinh... Hiện nay, có rất nhiều phương pháp chữa đau lưng, trong đó phương pháp tự nhiên được sử dụng đem lại hiệu quả bất ngờ.
Khi nghệ sĩ tìm vào cửa Phật

Khi nghệ sĩ tìm vào cửa Phật

ANTĐ - Showbiz Việt đã không còn xa lạ với chuyện nhiều nghệ sĩ tìm đến cửa Phật và học cách tu giữa đời. Mỗi người đều có lý do riêng song họ đều tìm đến nơi đây như tìm đến sự thanh thản giữa bộn bề cuộc sống.

Thông điệp quá khứ

Thông điệp quá khứ

ANTĐ - Tại buổi thuyết trình-triển lãm ảnh chụp bức thư họa “Trúc Lâm Đại sĩ xuất sơn chi đồ” diễn ra vào 9h ngày 10-9 tại Cà phê Sách Trung Nguyên, 52 Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Thông điệp quá khứ

Thông điệp quá khứ

ANTĐ - Tại buổi thuyết trình-triển lãm ảnh chụp bức thư họa “Trúc Lâm Đại sĩ xuất sơn chi đồ” diễn ra vào 9h ngày 10-9 tại Cà phê Sách Trung Nguyên, 52 Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
Hoàng Quang Thuận: Thơ Thiền dự giải Nobel

Hoàng Quang Thuận: Thơ Thiền dự giải Nobel

ANTĐ - GS.TS Hoàng Quang Thuận, Viện trưởng Viện Công nghệ viễn thông lâu nay nổi tiếng trong giới văn thơ bởi cả 2 tập thơ của ông đều rất đồ sộ được gửi tham dự giải Nobel Văn học. Những bài thơ Thiền của ông thường ra đời theo cách rất… bí ẩn.

Trải lòng cùng màu sắc

Trải lòng cùng màu sắc

ANTĐ - Qua những sắc độ khác nhau của màu sắc, sư thầy Pháp Hạnh hiện đang tu tại rừng Thiền Viên Không, Bà Rịa-Vũng Tàu đã mang đến cho công chúng yêu nghệ thuật Thủ đô cảm xúc lắng đọng và nhẹ nhàng về cuộc sống. 49 bức tranh sơn dầu đang được trưng bày tại triển lãm “Lung linh sắc màu đạo và đời” đã được ví như những cuộc lan tỏa của sắc màu tự nhiên trôi chảy đầy cảm xúc và xóa nhòa ranh giới của những hình khối. 
“Người đàn bà đến từ cơn bão đêm”

“Người đàn bà đến từ cơn bão đêm”

ANTĐ - Có lẽ, cũng phải đến gần 10 năm rồi, tên tuổi Bình Nguyên Trang ít được nhắc đến trên các diễn đàn thơ. Nhiều người quen của chị đã nghĩ, những chuyến công tác dài ngày, áp lực bài vở của nghề báo đã đẩy chị ra khỏi mối duyên thơ. Nhưng không, sự ra đời của tập thơ mới nhất “Những bông hoa đang thiền” - NXB Hội Nhà văn 2012 như một câu trả lời cho mối duyên tình chung thủy ấy. 

Bụi tục chốn thiền

Bụi tục chốn thiền

ANTĐ - Cách đây 2/3 thế kỷ, bài thơ "Ông đồ" đầy lá vàng và bụi chợ của Vũ Đình Liên, tưởng là lời trăng trối của người bán chữ mong chia sẻ những mảnh vong hồn xưa cũ của dân tộc cùng thiên hạ. Nhưng hôm nay, khi "hoa đào nở", giữa chốn phồn hoa lại có rất nhiều người "bày mực tàu  giấy đỏ" bán chữ cho đời. Song những con chữ đã trở thành thứ hàng hoá để người bán kiếm ăn, người mua mặc cả với thánh thần… Nghề viết sớ ở các đình, đền, miếu, phủ đang gặp thời hưng thịnh.