Thi thể người nghi là Kim Jong-nam được trả về người nhà

ANTD.VN - Ngày 27-3, thi thể của công dân Triều Tiên mang hộ chiếu ngoại giao tên Kim Chol, được cho là Kim Jong-Nam, anh trai lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã được chuyển khỏi Bệnh viện Kuala Lumpur (HKL) để trao trả cho gia đình. 

Ông Kim Jong-nam được cho là bị sát hại ở Kuala Lumpur hồi tháng 2

Trước đó, phía Malaysia đã dựa vào ADN để xác nhận Kim Chol - người bị sát hại tại Kuala Lumpur hồi tháng 2 - chính là ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, Triều Tiên chỉ khẳng định đó là một công dân mang hộ chiếu ngoại giao có tên Kim Chol.

Vào trưa 27-3, một chiếc xe tải Toyota Vellfire được cảnh sát hộ tống đã được nhìn thấy đi vào nhà xác của Bệnh viện HKL, và khoảng 2 tiếng sau rời khỏi viện với thi thể nghi là người được cho là ông Kim Jong-nam. Thi thể được đưa tới một địa điểm không rõ – nơi có thể là một nhà tang lễ, và sau đó được chuẩn bị để cho về nước.

Bộ Ngoại giao Malaysia được cho là đã dàn xếp với gia đình nạn nhân để nhận thi thể tại Macau vào ngày 28-3. Trước đó, một số cảnh sát đã tới đại sứ quán Triều Tiên và ở trong đó 3 tiếng. Cách đây 2 tuần, thi thể này được đưa ra khỏi Bệnh viện HKL, trải qua quá trình ướp xác tại một nhà tang lễ ở thành phố và được đưa trở lại bệnh viện sau đó 1 ngày.