Thí sinh Đồ Rê Mí “nói không với hát nhép”

ANTĐ - Lần đầu tiên các bạn nhỏ của Đồ Rê Mí biểu diễn mà không hề có sự hỗ trợ nào ngoài phần đệm đàn của những nhạc cụ mộc như ghi ta, piano và accordion.

Sau khi phải “nín thở” trước đêm thi “Hát mộc”, cuối cùng mọi người đã có thể “thở phào nhẹ nhõm” khi những giọng ca nhí đã thể hiện rất xuất sắc các ca khúc đòi hỏi kĩ thuật cao với nguyên vẹn nét hồn nhiên vô cùng đáng yêu của trẻ thơ.

10 bạn nhỏ là 10 ca sỹ nhí thực thụ

Mở màn thành công cho show diễn là ca khúc “H’ren lên rẫy” của bé Băng Giang. Khán giả như được đắm chìm trong không gian bao la của rừng cao nguyên khi cô bé cất lên giọng ca sáng khỏe và cao vút. Dù rất run vì diễn mở màn nhưng cô bé xinh xắn này vẫn nhận được nhiều lời tán thưởng của Ban giám khảo vì có bí quyết “cười thật tươi để cho bớt run”.

Bích Hằng lại gây ấn tượng mạnh với khả năng trình diễn tuyệt vời khi hóa thân vào vai chú mèo tinh ranh, láu lỉnh. Từng ánh nhìn, từng động tác của bé đều thể hiện rõ sự nhập vai hoàn hảo trong ca khúc dù đôi chỗ cô mèo nhỏ mải chơi vẫn hơi “lạc đường”!

Cũng tự tin không kém Bích Hằng là Gia Linh với ca khúc “Tiễn thầy đi bộ đội”.  Bé nổi bật với giọng ca cao vút và trong trẻo, thể hiện được những nốt cao mà cả Ca sỹ Thái Thùy Linh cũng phải e ngại. Cô ca sỹ nhí này còn rất có bản lĩnh sân khấu khi vẫn tự tin trình diễn sau sự cố ở ngay câu hát đầu tiên: “Con mải múa mà con quên hát nên con nuốt nước bọt cái “ực” rồi con hát tiếp”. 

Phút thư giãn thú vị của thí sinh và ban giám khảo

Khác với các bạn nhỏ còn lại, bé Trúc Ly và Lan Vy nổi bật hơn hẳn bởi sự chuyên nghiệp hiếm thấy. Dù bị đuối sức ở cuối ca khúc “Đời cho em những nốt nhạc vui”, nhưng Trúc Ly vẫn không hề mất bình tĩnh mà bản lĩnh hoàn thành nốt ca khúc của mình với nụ cười tươi. Còn Lan Vy rất biết cách kiểm soát giọng hát và cảm xúc của bản thân, không hề để tâm trạng điều khiển nốt nhạc đi sai đường. Dù vậy, dường như 2 bé vẫn thiếu một chút cảm xúc để gây ấn tượng đặc biệt hơn với khán giả và ban giám khảo.   

Hai bạn nam duy nhất Nhật Tiến và Phúc Nguyên thể hiện phần thi của mình đầy phong cách. Chú lính chì dũng cảm mà lịch lãm Phúc Nguyên thành công khi tạo nên nhịp điệu sôi động, tiết tấu dồn dập cho ca khúc “Mười chàng tí hon”. Trong khi đó, Nhật Tiến xuất hiện với phong cách người mẫu cực "ngầu" mà lại ngây thơ khi lo lắng “tự tin” quá sẽ không vào được vòng trong. Giọng cao, sáng khỏe và âm vực rộng đã khoe nội lực của bé khi trình bày ca khúc “Tiếng hát bạn bè mình”.

Giọng ca cảm xúc Như Ngọc vẫn hơi run vì đây là lần đầu tiên bé đứng một mình trên sân khấu khi. Nhưng với khả năng cảm nhạc và lay động người nghe, bé Như Ngọc hứa hẹn sẽ là “viên ngọc thô” đầy tiềm năng trong những đêm thi tiếp thep của Đồ Rê Mí 2012.

So với các show trước, Ngọc Trâm nhút nhát đã tự tin hơn hẳn và biết cách cười duyên trước ống kính máy quay. Song để có thể tiếp tục bước vào các vòng trong, bé cần thể hiện được các bài hát có độ khó cao hơn, chứ không nên dừng lại ở những ca khúc quen thuộc và dễ hát như “Cô giáo”.

Ban giám khảo "pha trò"

Gây bất ngờ nhất phải kể đến cô bé "Bánh rán" Bảo Trân khi thể hiện xuất sắc ca khúc “Mặt trời bay”. Đây là một ca khúc khó, đòi hỏi kĩ thuật của người thể hiện ở trường độ và sự luyến láy. Nhưng em út Bảo Trân không chỉ hát đúng nhạc, biết cách tạo điểm nhấn cho ca khúc mà còn trình diễn rất duyên. Bé biểu diễn như một mặt trời tỏa sáng trên sân khấu. Chính vì vậy mà cả 3 giám khảo đều không ngần ngại trao tặng nốt nhạc cho cô em út của Đồ Rê Mí năm nay.

Show Hát Mộc đánh dấu sự tiến bộ của cả 10 thí sinh nhí so với Vòng loại, báo hiệu sự cạnh tranh gay cấn của các bé để dành tấm vé vào Top 6 Đồ Rê Mí 2012, và sự căng thẳng cho chính ban giám khảo khi phải đưa ra quyết định những bé nào tiếp tục được vào vòng trong.

Những nốt nhạc vàng đầy sức mạnh của Đồ Rê Mí 2012

Ở mùa thứ 6 này, Đồ Rê Mí áp dụng hình thức chấm điểm hoàn toàn mới. Thay vì chấm điểm tổng sau một loạt các đêm thi, mỗi đêm thi năm nay đều được “thắt nút” bằng kết quả: bé nào được ít nhất 2 nốt nhạc trong mỗi đêm thi sẽ được đặc cách vào thẳng Top 6 mà không cần tiếp tục thi trong các show tiếp theo. Nếu không nhận đủ 2 nốt nhạc trong mỗi đêm thi, các bé có thể tích trữ nốt nhạc qua các đêm thi, bé nào có đủ 3 nốt nhạc từ 3 giám khảo khác nhau trong các đêm thi cũng sẽ được đặc cách vào Vòng chung kết. Như vậy, trong show đầu tiên, Bảo Trân chính là thí sinh đầu tiên nắm chắc trong tay tấm vé vào Top 6 của Vòng chung kết.

9 bạn nhỏ còn lại sẽ tiếp tục tranh tài trong đêm thi thứ hai của Vòng bán kết - Show “Biểu cảm khuôn mặt”, một thể nghiệm mới tiếp theo của Đồ Rê Mí 2012. Đêm thi sắp tới không đơn thuần chỉ đòi hỏi giọng hát tốt mà còn tập trung vào cảm xúc và nhạc cảm thể hiện ở khả năng biểu cảm khuôn mặt, diễn xuất trước ống kính mấy quay.

Đêm thi “Biểu cảm khuôn mặt” với những màn trình diễn và tình huống hấp dẫn của các cô bé, cậu bé Đồ Rê Mí sẽ lên sóng vào 20h, Chủ Nhật, 17/06/2012 trên kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam.

Phần biểu diễn "Mộc" của các thí sinh nhí: