Thí sinh Đồ Rê Mí hóa "Cặp đôi hoàn hảo"

ANTĐ - Trong "Show Tự trình diễn" diễn ra tối qua 24-6, Phúc Nguyên – Trúc Ly được ví như "cặp đôi hoàn hảo" khi công chúa kiến Trúc Ly duyên dáng, luôn “ bay trong cao độ” kết hợp thật ngọt với dũng sĩ kiến Phúc Nguyên trong ca khúc “Chú kiến con”. 

Show "Tự trình diễn" tối qua đã trở thành sàn diễn cho các bé bộc lộc hết khả năng sáng tạo về ý tưởng, biên đạo, lẫn phong cách thể hiện trên sân khấu. Các thí sinh nhí đã biết kết hợp nhuần nhuyễn những kĩ năng từ hai đêm thi trước là Show "Hát Mộc" và Show "Biểu cảm" khuôn mặt để xây dựng nên những màn trình diễn bất ngờ và ấn tượng, khiến cho sân khấu biến thành một thế giới cổ tích với các nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh. 

Phúc Nguyên – Trúc Ly hóa "Chú kiến con"

Xét về ngoại hình, danh hiệu cặp đôi hoàn hảo chắc chắc sẽ thuộc về Phúc Nguyên – Trúc Ly. Hai bé đều cực kì hút khán giả ở nụ cười tươi sáng và sự đáng yêu. Công chúa kiến Trúc Ly duyên dáng, luôn “bay trong cao độ” kết hợp thật ngọt với dũng sĩ kiến Phúc Nguyên trong ca khúc “Chú kiến con”. 
Đội phục trang đã biến cậu bé thành một chàng kiến thợ “6 múi bẩm sinh” cực kì nam tính, khiến Phúc Nguyên rất phấn khích: “Con rất thích bài này vì nó thực sự làm cho con cảm thấy rất là … Rock!”. Phúc Nguyên cũng thể hiện khả năng hát rap rất tốt dù đôi chỗ chú kiến Phúc Nguyên quá rock nên “leo nhầm đường”. Đồng hành với Phúc Nguyên là công chúa Kiến xinh đẹp Trúc Ly. 
Thí sinh Đồ Rê Mí hóa "Cặp đôi hoàn hảo" ảnh 1

Thí sinh Đồ Rê Mí hóa "Cặp đôi hoàn hảo" ảnh 2
Phúc Nguyên - Trúc Ly
Dáng vẻ dịu dàng nhưng không kém phần dí dỏm, Trúc Ly đã xử lý rất tốt bài hát với chất giọng trong và khỏe. Ngay cả khi đã vào trong cánh gà, cô bé vẫn còn run: “Tim con bị đập”. Bản song ca vẫn thật hài hòa mà mỗi bé vẫn thể hiện được phong cách riêng của bản thân.
Sau phần trình diễn của Phúc Nguyên và Trúc Ly, bài hát "Nhà mình rất vui" được hai cô bé Băng Giang – Lan Vy thể hiện một cách hài hòa, đáng yêu. Nếu như Băng Giang tưởng tượng rằng mình đang đi dạo công viên với bà và mẹ, thì Lan Vy lại biến sân khấu thành một căn bếp nhỏ với đầy đủ bàn ăn, nồi niêu, thìa muỗng, bé muốn trở thành một cô bé đảm đang trong gia đình DRM của mình. 
Thí sinh Đồ Rê Mí hóa "Cặp đôi hoàn hảo" ảnh 3
Băng Giang – Lan Vy
Hai cô bé đều tận dụng hoàn hảo nụ cười của mình để tỏa sáng trên sân khấu. Hai chị em đáng yêu, toàn diện cả về giọng hát lẫn khả năng vũ đạo tốt nhưng vẫn thiếu điểm nhấn cần thiết để làm nổi bật cho ca khúc “Nhà mình rất vui”.

Ẩn số bất ngờ có lẽ chính là cô em út Ngọc Trâm. Luôn rụt rè và nhút nhát mỗi khi lên sân khấu, rào cản tâm lý rất có thể sẽ trở thành chướng ngại vật cho khả năng tự trình diễn của bé. Song show "Tự trình diễn" chính là bước ngoặt cho bé thoát khỏi vỏ ốc, tự tin trong bài "Con chuồn chuồn". “Thằng cu Tí” Ngọc Trâm đã không làm người xem và ban giám khảo thất vọng. Sự tiến bộ của bé hứa hẹn sẽ đem đến nhiều hơn sự bất ngờ cho khán giả trong các đêm thi tiếp theo.

Ngọc Trâm trong bài hát "Chú chuồn chuồn"

Không chỉ có những tiết mục trên, sân khấu DRM đêm thứ 3 còn có sự xuất hiện của hai cô búp bê dễ thương Gia Linh và Như Ngọc. Gia Linh đã học múa nên phần thể hiện một cô người máy với cử động các khớp tay, khớp chân, xoạc rộng không hề khó khăn với bé, thậm chí Giám khảo Châu Anh còn “chào thua” khi đọ khả năng “làm búp bê” với bé. Bên cạnh đó, Như Ngọc lại biến thành một cô búp bê cao bồi linh hoạt, đáng yêu. 
Thí sinh Đồ Rê Mí hóa "Cặp đôi hoàn hảo" ảnh 5
Gia Linh và Như Ngọc hóa búp bê
Cặp đôi búp bê này thực sự đã chinh phục bộ ba giám khảo Châu Anh – Trấn Thành – Thái Thùy Linh trong phần giao lưu của mình. Tuy nhiên cô bạn Như Ngọc vẫn còn muốn thể hiện hay hơn nữa vì bé cho rằng mình diễn còn “chưa thực sự tốt”, chứng tỏ cô bạn này rất nghiêm túc và yêu cầu bản thân rất cao trong khi biểu diễn.

Nhật Tiến "khóc nhè" khi nhận được Nốt nhạc vàng

Một bất ngờ trong đêm "Tự trình diễn" chính là đột phá của cậu bé miền Trung, Nhật Tiến. Trong vai trò của một chàng hiệp sĩ bảo vệ màu xanh thiên nhiên, Nhật Tiến đã đưa BGK và khán giả “lạc” vào khu rừng cổ tích. Cậu là nhân vật hoạt hình nổi tiếng Peter Pan – bên cạnh “nàng tiên rau” Bích Hằng. 
Tạo hình mạnh mẽ, trong bộ áo lấp lánh xanh lá, Nhật Tiến hoàn toàn hòa mình vào giai điệu bài hát, hóa thân thành cậu bé Peter Phan rất đỗi nhanh nhẹn, đáng yêu. Cô bạn Bích Hằng cũng kết hợp rất tốt với bạn diễn của mình. Đúng như nhận xét của biên đạo múa Trần Ly Ly, Bích Hằng đã truyền tải rất đạt ý tưởng về một cô tiên của núi rừng, mang màu xanh hy vọng của thiên nhiên đến với cuộc sống.
Thí sinh Đồ Rê Mí hóa "Cặp đôi hoàn hảo" ảnh 6
Nhật Tiến – Bích Hằng

Kết thúc đêm diễn, màn biểu diễn của cặp đôi Nhật Tiến – Bích Hằng được đánh giá cao nhất bên cạnh các tiết mục cũng rất xuất sắc khác. Chính bằng sự nỗ lực của mình, Nhật Tiến đã thuyết phục được chú Trấn Thành và cô Thái Thùy Linh trao nốt nhạc vàng cho mình. Một nốt nhạc còn lại, cô Châu Anh quyết định trao cho “búp bê xinh, búp bê ngoan” Gia Linh.

Kết thúc đêm thi, thí sinh Nhật Tiến đã có đủ 3 nốt nhạc vàng để trở thành thí sinh thứ 2 được đặc cách vào vòng chung kết sau "Bánh rán" đáng yêu Bảo Trân. Cậu bé xúc động đến nỗi đã bật khóc trên sân khấu. 
Thí sinh Đồ Rê Mí hóa "Cặp đôi hoàn hảo" ảnh 7
Giám khảo Đồ Rê Mí
Bắt đầu từ tuần sau, Nhật Tiến và Bảo Trân sẽ cùng nhau mở đầu cho đêm diễn "Kết hợp với đội phụ họa" – đây cũng là một thử thách mới cho 8 bạn nhỏ còn lại. 
Đêm thi "Kết hợp với đội phụ họa" sẽ lên sóng VTV3 vào lúc 20h15 tối Chủ nhật 1-7-2012.