Thêm tình tiết mới vụ thảm sát, cướp tiệm vàng Ngọc Bích

ANTĐ - Trong quá trình vật lộn, ông chủ tiệm vàng Ngọc Bích (Bắc Giang) đã giật được dao trên tay Lê Văn Luyện đâm vào đùi hắn. Người vợ bóp cổ, cắn vào vai và ngực của tên sát thủ.

Đó là những thông tin mới nhất mà Lê Văn Luyện, hung thủ được xác định trong vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích, khai nhận tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang.

Thêm tình tiết mới vụ thảm sát, cướp tiệm vàng Ngọc Bích ảnh 1
Lê Văn Luyện đang viết những lời khai rợn tóc gáy
Theo bản khai, vào khoảng 2 giờ ngày 24-8, Luyện sau khi chuẩn bị 1 con dao bấm nhọn dài 19,4cm, 1 con dao phớ dài 50cm và 1 chiếc đèn pin đã trèo theo cây trước cửa nhà tiệm vàng và nhà bán bánh mì kế bên, lên ban công tầng 3 (lầu 2) tiệm vàng Ngọc Bích.

Luyện dùng dao phớ và tay cậy cửa chính ra ban công, đột nhập. Sau đó, tên này bỏ dép vào ba lô rồi vào nhà vệ sinh tầng 3, lấy đèn pin soi tìm kiếm nhưng không tìm được gì. Luyện tiếp tục xuống tầng 2, cũng vào nhà vệ sinh lấy đèn pin soi. Sau đó, Luyện vào phòng khách mở ngăn kéo lục lọi với mục đích tìm kiếm tiền nhưng cũng không phát hiện ra tiền.

Thêm tình tiết mới vụ thảm sát, cướp tiệm vàng Ngọc Bích ảnh 2
Số vàng thu được tại nhà tên Luyện

Luyện định vào phòng ngủ ở tầng 2 để giết vợ chồng chủ tiệm vàng là anh Trịnh Thành Ngọc (37 tuổi) và chị Đinh Thị Chín (35 tuổi) nhưng sợ một mình không giết được cả hai nên đã xuống tầng 1 dùng đèn pin soi tủ vàng. Tại đây, Luyện phát hiện có camera và 1 chuông báo động nên đã ngắt hết cầu dao điện rồi quay lên tầng 3 chờ cơ hội chủ nhà ra khỏi phòng ngủ dùng dao tấn công bất ngờ.

Khoảng 5 giờ 30, anh Trịnh Thành Ngọc bê chậu quần áo lên tầng 3 để phơi thì Luyện nấp sau cánh cửa phòng tắm tầng 3 lao ra đâm vào ngực anh Ngọc rồi vật lộn dữ dội với nạn nhân. Nghe tiếng kêu cứu của chồng, chị Chín chạy lên tầng 3 hô "Cướp, cướp con ơi!", rồi cùng chồng giằng co với Luyện. Trong quá trình vật lộn, chị Chín đã cắn vào vai trái của Luyện khiến y hốt hoảng dùng dao bấm đâm vào bụng chị Chín.

Lúc này, anh Ngọc giằng được con dao bấm, đâm vào đùi Luyện song do sức quá yếu vì vết thương trí mạng ở ngực nên nhát đâm rất nhẹ. Chị Chín dùng tay bóp cổ và cắn vào ngực Luyện. Luyện dùng hai ngón tay bấm vào mắt trái chị Chín và đẩy chị ngã ra sàn nhà. Luyện rút con dao phớ cắt vào cổ chị Chín.


Sau khi xuống tay sát hại chị Chín, Luyện thấy anh Ngọc đã lăn ra nằm ở cầu thang giữa tầng 3 và tầng 2, y dùng dao chém thẳng vào gáy anh Ngọc và thấy nạn nhân nằm im.

Biết trong nhà còn người, Luyện chạy xuống tầng 2, thấy cháu Trịnh Thị Bích (8 tuổi) đang cầm điện thoại không dây gọi điện, hắn dùng dao chém đứt lìa bàn tay, chém vào đầu. Thấy nạn nhân nằm im, y nghe tiếng cháu Trịnh Thị Thảo (18 tháng tuổi) khóc nên vào phòng "dỗ". Cháu Thảo nín một lúc rồi lại khóc to lên. Nghe tiếng khóc, Luyện dùng dao cắt cổ khiến bé Thảo chết tại chỗ.

Thêm tình tiết mới vụ thảm sát, cướp tiệm vàng Ngọc Bích ảnh 3
Cháu Trịnh Thị Bích được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) với bàn tay bị đứt lìa

Sát hại man rợ cả nhà nạn nhân xong, Luyện lên tầng 3 thu dọn dao cho vào ba lô rồi vào phòng vệ sinh rửa vết máu trên người và hung khí. Tiếp đó, hắn xuống tầng 1 cậy tủ kính trưng bày vàng, lấy vàng cất vào ba lô.

Sau đó, Luyện đi vào bếp nhà nạn nhân, gọi điện thoại cho anh họ là Trương Thanh Hồng (SN 1992) đến đón. Trong lúc chờ Hồng đến đón, Luyện lại tiếp tục ra tủ kính lấy thêm một số dây chuyền và nhẫn vàng đút vào túi quần bò.

Khoảng 7 giờ sáng 24-8, Hồng đến đón Luyện tại khu vực trường học phía sau nhà nạn nhân. Sau khi đưa Luyện về nhà cất giấu vàng cướp, thay quần áo vấy máu, Hồng đèo Luyện tới trạm xá xã Thanh Lâm (huyện Lục Nam - Bắc Giang) - nơi Luyện cư trú -  băng bó, khâu vết thương, rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương trong sáng 24-8.

Luyện trốn lên Lạng Sơn cho đến khi  bị bắt chiều 31-8 tại khu vực Đồn biên phòng Na Hình (huyện Văn Lãng - Lạng Sơn).