Thêm thông tin vụ sát nhân Lê Văn Phúc giết cháu để trả hận vợ!

ANTĐ - Nghi vợ ngoại tình, Phúc sát hại dã man cháu Cù Đức Duy, 9 tuổi, rồi cho xác cháu vào bao dứa, vác lên gần đỉnh đồi, vứt vào khe để che giấu tội ác.

Như ANTĐ đã đưa tin, ngày 24-2, tại xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên đã xảy ra 1 vụ trong án đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân cháu Cù Đức Duy, sinh 2003, ở thôn 8, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên đã bị chính chủ rể mình ra tay sát hại một cách dã man rồi cho xác cháu vào bao dứa, vác lên gần đỉnh đồi, vứt vào khe để che giấu tội ác.

Kẻ sát nhân Lê Văn Phúc

Quá trình điều tra, công an huyện Thủy Nguyên cùng CBCS đội 4 và đội 9 Phòng CSĐT hình sự CATP Hải Phòng nhanh chóng xác định hung thủ ra tay sát hại cháu Duy là Lê Văn Phúc (chú rể cháu Duy), sinh 1980, ở cùng thôn 8, xã Liên Khê, Thủy Nguyên.

Đi sâu xác minh, Công an huyện nắm được, gần đây, chuyện tình cảm giữa Lê Văn Phúc và vợ là chị Cù Thị Hạnh rơi vào cảnh cơm không lành, canh không ngọt. Phúc thường xuyên đánh vợ khiến chị Hạnh phải bỏ nhà đi nơi khác sống tạm. Chiều 23/2, trong máy điện thoại di động của chị Hạnh bỗng nhận được tin nhắn từ số điện thoại của Phúc với nội dung đe dọa: “nếu không quay về, có việc gì xảy ra thì đừng ân hận”.

Hiện trường vụ án

Tại cơ quan công an, Lê Văn Phúc khai nhận 4h ngày 24-2, trong khi hắn dọn dẹp nhà cửa thì có cháu Dũng (con anh Lê Văn Tuyến) và cháu Duy (con anh Cù Văn Hà, vợ Phúc là em anh Hà) cùng Đức chạy về nhà. Thấy cháu Duy, Phúc liền nảy sinh ý định giết cháu để trả hận vợ?!

Ngay sau đó, Phúc cho Đức 6.000 đồng đi mua bánh quẩy, thực chất tìm cách “đuổi khéo” con và cháu Dũng đi nơi khác để Phúc ở nhà ra tay hành sự. Chỉ còn Phúc với cháu Duy, hắn rủ cháu lên đồi chặt chạc để làm súng bắn nịt cao su. Phúc đưa cháu Duy lên ngôi nhà hoang của ông Năng ở ven đồi rồi lấy hòn đá ở gần bát hương trong ngôi nhà hoang làm hung khí gây án.

Di ảnh cháu Cù Đức Huy. Ảnh: Người đưa tin

Khi cháu Duy đang đứng trước mặt Phúc, bất ngờ hắn cầm hòn đá đập vào gáy Duy làm cháu ngã sấp xuống nền nhà (gian nhà ngoài), rồi ném hòn đá vào gáy của cháu Duy. Sau đó, Phúc về nhà lấy bao tải dứa ở chuồng gà lên ngôi nhà hoang, rồi cho xác cháu vào bao dứa, vác lên gần đỉnh đồi (cách hiện trường chính gần 2km), vứt vào khe đá hòng che giấu tội ác…