Thêm một vụ đe dọa tống tiền qua điện thoại

ANTĐ - 13h10 trưa 9-8, trong khi đang ngồi nhặt rau, bà Nhung ở khu tập thể Tân Mai, quận Hoàng Mai (Hà Nội) chợt nghe tiếng điện thoại bàn réo liên hồi. Vừa ghé ống nghe vào tai, bà Nhung giật mình bởi tiếng một nam thanh niên khóc lóc “Mẹ ơi... cứu con với... con chết mất... người ta bắt”.

Giọng nói của người từ đầu dây bên kia rất yếu, ngắt quãng, xen lẫn những âm thanh bị pha tạp bởi tiếng ôtô, còi tàu… làm bà Nhung càng hoảng hốt. Chưa biết rõ sự tình như thế nào, bà Nhung nghe giọng nói lạnh lùng phát ra trong điện thoại: “Con trai bà đang nằm trong tay chúng tôi. Nó nợ 500 triệu đồng và gia đình phải trả ngay số tiền đó, nếu không nó sẽ không bao giờ trở về nữa”. Bà Nhung lặng người trong giây lát, rồi tìm cách thông báo với chồng mình đang ngồi gần đó. Ông Minh, nguyên cán bộ quân đội chăm chú nghe trao đổi của người lạ với vợ mình qua điện thoại, rồi mở điện thoại di động bấm số gọi điện cho con dâu và báo cho lực lượng CS 113 cùng Công an sở tại nội dung vụ việc.

Nghe thông tin chồng mình đang bị bắt giữ, chị Liên, con dâu ông Minh liên tưởng ngay tới những sự việc báo chí mới đây đăng tải về các cuộc điện thoại đe dọa, nhằm tống tiền của một số đối tượng lừa đảo đã bị lực lượng Công an lật tẩy. Chị Liên bình tĩnh dùng điện thoại di động gọi cho anh Tính và xác nhận chồng mình vẫn đang ở cửa hàng, không hề bị ai bắt giữ. Biết chắc cuộc điện thoại vừa rồi gọi đến gia đình là của các đối tượng lừa đảo, chị Liên động viên bố mẹ chồng yên tâm và tiếp tục trao đổi với người lạ, nhằm kéo dài thời gian để báo cho lực lượng công an can thiệp làm rõ. Tuy nhiên, những đối tượng lừa đảo đã chấm dứt cuộc gọi, sau khi được gia đình chị Liên hẹn sáng 10-8 sẽ giao tiền và địa điểm chúng ấn định sau.

Cùng lúc đó, ông Minh đã liên lạc với Cảnh sát khu vực phụ trách khu dân cư nơi gia đình đang ở và được động viên đó là điện thoại của các đối tượng xấu, hòng lừa gạt những người nhẹ dạ, cả tin để chiếm đoạt tiền. Buổi chiều cùng ngày, sau khi kiểm tra số điện thoại gọi đến cho gia đình, anh Tính, con trai ông Minh phát hiện đó là số điện thoại có mã vùng quốc tế. Đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, được tội phạm sử dụng công nghệ cao áp dụng gần đây, hòng lòe bịp những người nhẹ dạ để chiếm đoạt tiền dưới hình thức gửi vào các tài khoản quốc tế. 

Trước đó, Phòng CSHS - CATP và Công an các quận, huyện trên địa bàn cũng đã phát hiện nhiều vụ tương tự. Đã có một số vụ, do người bị hại hoảng sợ, lo lắng cho người thân của mình đang gặp nguy hiểm nên đã mắc mưu kẻ xấu, gửi tiền cho chúng vào các tài khoản nước ngoài. Vụ việc vừa xảy ra ở phường Tân Mai thêm một lần nữa cảnh báo hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo vẫn chưa dừng lại. Mọi người dân cần đề cao cảnh giác, khi gặp những cuộc điện thoại tương tự, nên bình tĩnh phân tích tình hình, gọi điện xác minh xem người thân có bị bắt giữ hoặc gặp nguy hiểm hay không và báo ngay nội dung vụ việc tới cơ quan công an trong thời gian sớm nhất để phối hợp giải quyết.

(Tên những người liên quan đã được thay đổi)