“Những đứa con biệt động Sài Gòn” phần 2:

Thêm một phim hay về cuộc chiến chống ma túy

ANTĐ - Sau thành công và gây tiếng vang ở phần 1, bộ phim truyền hình cảnh sát hình sự “Những đứa con biệt động Sài Gòn” vừa chính thức trình làng phần 2. Vẫn là những pha đuổi bắt nghẹt thở, những màn đấu trí căng thẳng giữa công an- tội phạm; người tốt- kẻ xấu; chính nghĩa- phi nghĩa..., bộ phim hứa hẹn sẽ lại “gây sốt” như lần đầu ra mắt.

Cảnh rượt đuổi làm náo loạn cả đoạn sông Sài Gòn

Bình Minh lần đầu làm người xấu

Những tưởng siêu mẫu, diễn viên Bình Minh sẽ “cột” chặt mãi với hình ảnh người tốt, thế nhưng, với phần 2 “Những đứa con biệt động Sài Gòn”, Bình Minh xuất hiện với vai diễn hoàn toàn lạ lẫm, trái ngược với những gì anh đã từng thể hiện trước đây. Vẫn… đẹp trai, nhưng vai Hoàng Hiệp của Bình Minh lại là kẻ tàn ác vô cùng, nghiện ma túy, hiếu thắng và thích thể hiện. Là một công tử hào hoa chịu chơi, nhưng khi bị ai đó làm trái ý, Hoàng Hiệp lạnh lùng thẳng tay vùi dập. Như một lẽ tất nhiên, Hoàng Hiệp cũng có điểm yếu là dại gái và ưa nịnh. Lợi dụng các điểm yếu đó, kế mỹ nhân được thực hiện, Hoàng Hiệp rơi vào bẫy của tay buôn ma túy người dân tộc A Páo, từ đó bao nhiêu cuộc rượt đuổi, bắt cóc, trả thù thanh trừng lẫn nhau trong giới giang hồ đã diễn ra.

Cảm hứng kịch bản từ… 150 bánh ma túy

Theo đạo diễn Khương Đức Thuận, kịch bản phần 2 của bộ phim “Những đứa con biệt động Sài Gòn” xuất phát từ một vụ án ma túy lớn do Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội triệt phá vào tháng 10-2011. Khi đó, công an đã bóc gỡ đường dây buôn bán 150 bánh ma túy qua nhiều tỉnh từ Lạng Sơn, Thái Nguyên, Sơn La, Hà Nội và cả một số tỉnh miền Nam. Nhân vật chính của phim là các chiến sĩ công an thuộc Đội Cảnh sát hình sự, là con của các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn năm xưa: Đắc Vi (Bá Cường đóng) Giang Quân (Ngọc Hùng đóng), Cao Dũng (Khương Đức Thuận đóng), nhiệm vụ của họ  là  lần ra hang ổ của bọn buôn bán và vận chuyển ma túy. Ở phía bên kia chiến tuyến là A Páo (Quốc Thảo đóng) – tên tội phạm hung hăng và thủ đoạn. Thế nhưng, ông trùm thực sự trong đường dây ma túy này lại là Hoàng Vũ. Khoác một chiếc mặt nạ hoàn hảo, Hoàng Vũ thường xuyên tham gia các chương trình đấu giá từ thiện, ủng hộ người nghèo hoặc giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm đó tạo vỏ bọc chắc chắn để Hoàng Vũ che đậy những hành động phi pháp của mình. Xuyên suốt 35 tập phim là rất nhiều chiến công của lực lượng công an, những thủ đoạn, mánh khóe của bọn buôn ma túy đều bị lật tẩy trước sự mưu trí, dũng cảm của những người con “Biệt động Sài Gòn” năm xưa.  

Bất ngờ chịu chi

Đồng đạo diễn Đỗ Chí Hướng kể: Toàn bộ các cảnh cháy nổ trong phim dự kiến ban đầu được thực hiện bởi chuyên gia Lê Minh Phương hay còn gọi là Phương “khói lửa”. Thế nhưng khi đoàn phim còn chưa kịp bấm máy thì cuối tháng 2-2013, toàn bộ gia đình ông Phương “khói lửa” gặp nạn trong một vụ nổ tại nhà riêng rất tang thương. Ngay khi đó, tất cả các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ đặc biệt trong các đoàn làm phim được kiểm tra và siết chặt. 

Lần này, đoàn làm phim tiếp tục có được sự giúp đỡ của các các đơn vị thuộc Bộ Công an. Nhiều cảnh quay truy bắt, tấn công tội phạm… đều do lực lượng cảnh sát đặc nhiệm thể hiện. Vì thế, tuy là phim nhưng vẫn thật 100%. Có lẽ những cảnh cuối cùng của 35 tập phim sẽ khiến khán giả thích thú, đó là màn rượt đuổi trên sông Sài Gòn. Ban đầu, trong kịch bản, vì ngại tốn kém nên cảnh đuổi bắt cha con Hoàng Vũ, Hoàng Hiệp diễn ra rất đơn giản. Sau rồi, nghĩ lại, các đạo diễn quyết định chịu chi, lại được lực lượng Cảnh sát biển và cảnh sát PCCC cho mượn 6 chiếc xuồng cao tốc. 4 máy quay được bố trí. 3 dưới nước, 1 chạy dọc sông Sài Gòn. Chỉ có hơn chục phút trên phim, nhưng cả ngày diễn viên, đạo diễn “quần thảo” đến nát mặt sông. Trước khi cảnh quay được thực hiện, diễn viên Bình Minh lúc đó mới “thú nhận” là biết lái cano từ khi học Đại học Hàng hải ở Hải Phòng. Thế là lại có thêm cảnh Bình Minh- Hoàng Hiệp lái cano rất lụa, chạy trốn trên sông.

Phim “Những đứa con biệt động Sài Gòn” dài 35 tập phát sóng lúc 20h trên kênh HTV7 các ngày: thứ 2,3,4,5 và chủ nhật hằng tuần, bắt đầu từ ngày 26-5-2014.