Thêm một nạn nhân của truyền thông quá lố

ANTĐ - M  ột anh chàng nông dân quanh năm chỉ chăm vài mẫu ổi ở quê, sở hữu giọng hát vô cùng tệ, bỗng dưng trở thành cái tên được “săn lùng” không kém gì ca sĩ hạng A trong làng giải trí Việt. Nực cười ở chỗ, thảm họa âm nhạc này lại được một số trang tin mạng tung hô, còn “bầu sô” thì truy lùng ráo riết. Đó là câu chuyện về chàng trai sinh năm 1987 Nguyễn Đức Hậu, người tự nhận có nickname - “ca sĩ Lệ Rơi”. 

Trong vòng chưa đầy một tuần lễ kể từ khi tung ra các clip âm nhạc tự thu, anh chàng nông dân chính hiệu này đã trở thành mối quan tâm của nhiều cư dân mạng. Người ta gọi anh là “thảm họa” âm nhạc không sai vì nghe Lệ Rơi hát rất… đau tai thậm chí còn... hát ngọng. 

Không thể gọi những clip mà Nguyễn Đức Hậu ngồi trước máy tính tự thu là video ca nhạc, mà đúng ra là clip hài vô thưởng vô phạt, nếu không muốn nói là vô bổ. Điều đáng nói ở chỗ, nếu những clip này chỉ được đẩy lên các mạng xã hội thì chắc chắn sẽ không khiến dư luận chú ý đến thế. Đằng này, một số trang tin mạng lại nhân “cơn sốt” Lệ Rơi trên thế giới ảo để khai thác đủ thứ chuyện… Và cao trào của sự quá “lố” này là việc một trang mạng mời hẳn Lệ Rơi từ Hải Dương ra Hà Nội để giao lưu trực tuyến với độc giả. Vậy là từ một anh nông dân không có tài cán gì, Lệ Rơi bỗng dưng được “lăng xê” và trở thành người nổi tiếng. Nhưng chẳng khó để nhận ra và cũng xót xa thay, hiện tượng Lệ Rơi chẳng qua cũng chỉ là phương tiện để một số trang tin, tờ báo trên mạng bám vào ăn theo. Âu cũng bởi đánh trúng tâm lý tò mò của đám đông mới dễ dàng “câu” view (người xem, người đọc). 

Mới hôm qua, Lệ Rơi bất ngờ xuất hiện ở Hà Nội và ngay lập tức được đeo bám bởi một số thợ săn ảnh. Nực cười là hình ảnh và thông tin về anh chàng nông dân này cũng được cập nhật không khác gì tài tử Hollywood đến Việt Nam. Nghe đâu sau lần xuất hiện này, Lệ Rơi cũng sẽ thường xuyên lên Hà Nội để biểu diễn tại các tụ điểm âm nhạc như quán bar, phòng trà. Có nguồn tin rằng người đầu tiên từng sắp xếp để “bà Tưng” biểu diễn tại Hà Nội cũng đã tìm đến Lệ Rơi để ngỏ ý muốn làm một chương trình cho chàng ca sĩ bất đắc dĩ này, “cát sê” thậm chí cao gấp 3 lần “bà  Tưng” trước đây. Liên hệ với quản lý của một tụ điểm ca nhạc khác tại Hà Nội, người này hồ hởi xác nhận vừa tìm về tận Hải Dương để mời Lệ Rơi lên Hà Nội biểu diễn và đã nhận được sự đồng thuận của anh.

Vậy là việc Lệ Rơi đem giọng hát “thảm họa” của mình lên sân khấu chỉ còn là vấn đề thời gian. Lệ Rơi thổ lộ anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thành người nổi tiếng mà chỉ muốn hát “thô sơ” với cái máy tính xách tay của mình để giải khuây cho bạn bè, người thân. Bản thân anh cũng ý thức được việc mình hát không hay, thậm chí là rất tệ, tệ đến mức không ít người bức xúc gọi điện, nhắn tin, viết thư dọa dẫm và… cấm anh tiếp tục hát.  Nhưng rồi có vẻ như ma lực của việc trở thành người nổi tiếng quá lớn và Lệ Rơi đã không vượt qua được. Mà bản thân anh chàng nông dân chân chất này làm sao hiểu được rằng người ta mời anh đi giao lưu, đi diễn, đi hát… chẳng qua cũng chỉ là lợi dụng anh như trò tiêu khiển mua vui. Rồi người ta sẽ kéo đến xem anh nhưng là để cười cợt với giọng hát “thảm họa” của anh chứ không phải để trân trọng một người có tài năng đặc biệt. Và nếu sống trong ảo tưởng về sự nổi tiếng lố bịch này thì chàng nông dân chất phác Lệ Rơi chắc chắn sẽ không còn nữa. Chuyện Lệ Rơi bỏ vườn ổi ở quê nhà để lên thành thị kiếm sống bằng việc mua vui qua ngày cũng là điều thấy trước. 

Vì tương lai của Nguyễn Đức Hậu, vì sự tử tế còn lại trong mỗi người, đã đến lúc mọi sự đu bám, ăn theo hiện tượng anh chàng nông dân có giọng hát kém cỏi này nên dừng lại. Đừng biến một con người tử tế thành một chú hề ngô nghê, nực cười và lố bịch!