Thêm 1 bệnh nhân nặng xin về, 4 ca chuyển tuyến trên

ANTĐ - Trong số 16 bệnh nhân trong vụ xe khách lao xuống vực tại Lào Cai còn nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đến ngày 4-9, có 1 bệnh nhân rất nặng đã được gia đình xin thôi điều trị để chuyển về nhà, 4 bệnh nhân nguy kịch khác được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức vào chiều cùng ngày.

PGS.TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc BV Bạch Mai
trực tiếp khám cho các nạn nhân tại BV Đa khoa Lào Cai

Cụ thể, 1 bệnh nhân bị vết thương xuyên sọ rất nặng đã được gia đình xin về nhà, thôi điều trị. 16h chiều 4-9, sau khi hội chẩn với Bệnh viện Việt Đức, kíp bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục hỗ trợ hồi sức và phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai sử dụng xe cứu thương chuyển 4 bệnh nhân nặng khác về Bệnh viện Việt Đức. Dự kiến vào khoảng 20h cùng ngày, 4 bệnh nhân này sẽ về đến Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Chiều 4-9, bác sĩ Hoàng Văn Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai xác nhận, bệnh nhân nặng xin về là Nguyễn Ngọc Tân, 18 tuổi (địa chỉ: Phủ Lý, Hà Nam). Bệnh nhân này đã được các chuyên gia của Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai tích cực cứu chữa, tuy nhiên do bị tổn thương mất não, chỉ còn tim đập, hoàn toàn thở máy hỗ trợ, tình trạng rất nặng, tiên lượng sống khó. Sau khi nghe các chuyên gia thông báo tình hình bệnh và giải thích cụ thể, gia đình đã xin cho bệnh nhân về quê. Bệnh viện đã dùng xe và hỗ trợ máy thở đưa bệnh nhân về. 

Trường hợp bệnh nhân rất nặng khác là Nguyễn Hải Ly, 24 tuổi (ở Thanh Xuân, Hà Nội), đã được xử trí mở hộp sọ để giảm áp, điều trị tích cực, có tiển triển tốt hơn nhưng tiên lượng rất nặng. Ngoài bệnh nhân xin về và 4 bệnh nhân chuyển lên tuyến trên, một số bệnh nhân khác đã tạm ổn xin chuyển về địa phương điều trị tiếp nên hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai chỉ còn 8 bệnh nhân trong vụ tai nạn tiếp tục nằm điều trị. 

Sáng 4-9, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục huy động đoàn công tác thứ 4 lên đường đến Lào Cai, để hỗ trợ điều trị các nạn nhân. Đoàn công tác Bệnh viện Bạch Mai do PGS.TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện dẫn đầu đã thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ cho 9 ca bệnh nặng mỗi ca 2 triệu đồng, 6 ca nhẹ hơn mỗi ca 1 triệu đồng.