- Ronaldo vẫn hậm hực khi Real bán Morata cho Chelsea
- Real Madrid: Sau đỉnh cao là miệng vực
- Zidane: "Người đặc biệt" trong thế giới huấn luyện viên

Chiến thắng là đương nhiên, còn thất bại ư, dĩ nhiên là đi kèm với những lời dè bỉu, thậm chí cay nghiệt. Zidane và đội bóng của ông đang ở trong “tâm bão” ấy! Đầu tiên, cơn thịnh nộ đến từ vị Chủ tịch Florentino Perez xả giận trong phòng thay đồ của cầu thủ Real, điều hiển nhiên. Tiếp theo, cựu tiền đạo Barca - Gary Lineker tiếp tục châm biếm bộ đôi người pháp Zidane và Benzema.
“Bàn thứ ba cho Tottenham. Họ mới là những người mặc áo trắng chứ không phải Real chứ nhỉ?”, Gary Lineker viết trên Twitter. Còn giới truyền thông, sẵn sàng với những dòng tít “Zidane - khi hào quang vụt tắt”, không lấy làm lạ. Thực tế, Zidane đang phải đối mặt với tất cả những góc cạnh sân cỏ đối với các nhà cầm quân - đó là căng thẳng tột độ, sự cô đơn và bản thân tự vấn liên tục. Dĩ nhiên, Zidane không phải chàng học việc, kinh nghiệm và bản lĩnh, thất bại và dư vị chiến thắng, ông đều “nếm” cả, vậy nên ông vẫn tin rằng đội bóng của ông sẽ trở lại. “Có lẽ chúng tôi đã không đạt phong độ tốt. Những điều tương tự thỉnh thoảng vẫn xảy ra” - Zidane phân trần - “Chúng tôi cảm thấy không thoải mái khi thua hai trận liền. Real sẽ tận dụng thời gian nghỉ để thư giãn…”.
Nhưng đó là phát ngôn, còn thực tế đâu có đơn giản như vậy. Zidane quá hiểu điều đó trong cái thế giới bóng đá hiện đại mà sự đào thải luôn gõ cửa bất kỳ lúc nào. Không ngoa khi quá khứ hiển vinh trong sự nghiệp cầm quân đến một cách quá dễ dàng với Zidane. Và ở thời khắc đó, không ít người có chút hoài nghi rằng, nếu thất bại bủa vây - bởi lẽ chẳng có gì là mãi mãi, ai dám mạnh miệng tuyên bố sẽ ngự trị bất tận ở vị trí số 1 - thì Zidane sẽ xoay xở ra sao? Nỗi âu lo ấy đã hiển hiện trước mắt, chiến thắng đã kết thúc. “Chúng tôi không khủng hoảng”, lời trấn an này có ngăn được cơn bão tiếp tục đổ bộ xuống bầy “Kền kền trắng? “Bố già” Perez dĩ nhiên cũng sẵn sàng “loại” Zidane bởi ông đã từng đuổi không ít nhà cầm quân tài ba cũng chẳng kém gì Zidane hiện tại. Tin đồn đã xuất hiện.
Giải bài toán tương lai của chính mình và đội bóng không ai khác ngoài Zidane. Những giải pháp cần được đưa ra trước khi quá muộn. Đó là gì? Benzema mới có một bàn thắng ở mùa này. Ronaldo, với pha làm bàn vào lưới Tottenham vừa qua, đã có 6 lần nổ súng ở Champions League. Nhưng tại La Liga, anh mới có vỏn vẹn 1 pha lập công. Mùa giải trước, Zidane có Alvaro Morata, người góp tới 20 bàn dù chủ yếu đóng vai dự bị.
Sau khi bán tiền đạo Tây Ban Nha, Real đã không tìm được phương án dự phòng và càng thêm khốn đốn, vì Bale dính chấn thương. Cần có giải pháp khắc phục ngay lập tức với mục tiêu chính là đưa Ronaldo trở lại phong độ vốn có. Còn gì nữa? Marco Asensio đã giành danh hiệu Cầu thủ trẻ ấn tượng nhất của Real, nhưng bất ngờ không còn được Zidane tin dùng gần đây. Bale chấn thương thì sự xuất hiện của Asensio sẽ là giải pháp chất lượng, vì Ronaldo rất cần những vệ tinh như thế nhưng Zidane lại gạt Asensio một cách khó hiểu.
Một vấn đề mang tính then chốt nữa chính là chiến thuật của Zidane - thứ mà người ta vẫn hoài nghi. Bài học sau thất bại cần được rút tỉa và khắc phục, nhưng dường như nhà cầm quân người Pháp vẫn… im lặng. Còn chờ đợi gì nữa, Zidane - ông cần đưa Real Madrid trở lại, vì đội bóng và vì chính ông!