Xuân Trường chưa thể tỏa sáng vì đã bị bắt bài?

ANTD.VN - Nhận được nhiều kỳ vọng, nhưng tiền vệ Lương Xuân Trường lại khởi đầu V-League 2018 một cách khá mờ nhạt khi HAGL của anh chia điểm sau trận hòa không bàn thắng trước Bình Dương.

Là đội trưởng U23 Việt Nam tạo nên kỳ tích ở giải U23 châu Á 2018, Lương Xuân Trường càng được càng được khán giả đón đợi khi mùa này, anh tái xuất trong màu áo HAGL đá V-League sau 2 năm lưu lạc ở Hàn Quốc. 

Xuân Trường (trái) có màn khởi đầu không như ý ở V-League 2018 

Trước trận đấu với Bình Dương, HLV Dương Minh Ninh nói: "Tôi hy vọng Xuân Trường sẽ tỏa sáng. Những gì mà cậu ta đã học được tại Hàn Quốc trong hai năm qua sẽ giúp ích cho HAGL rất nhiều ở mùa giải năm nay".

Tuy nhiên, Xuân Trường đã không làm được điều đó. Chiều 10-3 ở sân nhà Pleiku, tiền vệ ngôi sao này chơi mờ nhạt và gần như "mất dạng" trước tuyến giữa của Bình Dương. Dù không còn là đại gia đúng nghĩa, nhưng Bình Dương vẫn cho thấy kinh nghiệm của mình qua việc vô hiệu hóa hoàn toàn Xuân Trường của đội chủ nhà.

Mọi đợt lên bóng của HAGL đều qua chân tiền vệ này, nhưng những đường chuyền cho Hồng Duy hay Văn Sơn, hoặc bộ đôi tiền đạo Công Phượng - Văn Toàn ở tuyến trên đều có độ chính xác thấp. Bộ ba Tấn Tài, Đinh Hoàng Max và Tô Văn Vũ đã làm rất tốt nhiệm vụ kiềm tỏa Xuân Trường, khiến sức mạnh tấn công của đội bóng phố Núi giảm đi đáng kể.

Khi "trái tim" của HAGL không thể tỏa sáng, các đồng đội của anh cũng "yếu" theo, dẫn đến việc đội chủ nhà không thể tìm được phương án tấn công nào hữu hiệu hơn. 

Thời gian còn nhiều để số 6 của HAGL chứng tỏ mình

Điều đáng nói ở đây, Bình Dương không có những cầu thủ trẻ trung và tài năng như HAGL, nhưng lại chơi tốt hơn do đã bắt bài được đối thủ. Điều đó có nghĩa, các đội bóng khác dù được đánh giá thấp hơn, cũng hoàn toàn có thể học theo, "bắt chết" nhạc trưởng Xuân Trường và khiến HAGL gặp khó ở chặng sắp tới.

Nếu có một điều gì đó để đội bóng phố Núi cảm thấy hài lòng nhất ở trận này, thì đó không phải là 1 điểm nhọc nhằn có được, mà chính là lượng khán giả đến chật kín sân Pleiku. Đó là một tín hiệu vô cùng tích cực cho mùa giải mới đầy hào hứng này.

Chỉ có điều, có sự ủng hộ của khán giả là một điều khó, mà giữ được họ còn khó hơn. Nếu cứ đã bế tắc như ở trận vừa qua, HAGL khó lòng giữ được lượng CĐV hùng hậu này. Và không còn cách nào khác, họ cần thể hiện đúng tinh thần mà U23 Việt Nam từng làm, bởi dù sao, HAGL vẫn được coi là một "U23 thu nhỏ" với dàn sao trong đội hình.