17h hôm nay 14-3, U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan:

Xem ông Miura “giải toán”

ANTĐ - Vấn đề của ĐT U23 lúc này không chỉ đơn thuần nằm ở mặt chuyên môn nữa, mà còn là sự gắn kết một lòng giữa các cầu thủ, vốn đang là chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm.

Xem ông Miura “giải toán” ảnh 1Ông Miura đang nhào nặn từng chút để tạo nên một ĐT hoàn thiện. Ảnh: Quang Thắng

Có lẽ chưa khi nào vấn đề nội bộ của ĐT U23 lại khiến báo giới tốn nhiều giấy mực đến vậy. Tất cả xoay quanh Công Phượng cùng nghi vấn tiền đạo của HAGL bị cô lập trên tuyển. Điều này không khó lý giải. Công Phượng thuộc hàng ít tuổi nhất ở ĐT U23, nhưng lại nhận được sự quan tâm theo cách đặc biệt nhất như một ngôi sao. Mỗi lần ĐT U23 xuất trận, dù chỉ là giao hữu, người ta lại quan tâm xem Công Phượng đá chính hay chỉ ngồi dự bị. Tóm lại, nhất cử nhất động của tiền đạo này đều được theo sát. Điều đó khiến nhiều “đàn anh” trong đội không hài lòng, dẫn đến cầu thủ này bị “cô lập”. Với HLV Miura, thông tin này vô cùng nguy hiểm. ĐT U23 lần đầu tiên được tập trung, được xây dựng dưới đôi bàn tay ông, đã phải đối mặt với nguy cơ mất đoàn kết nội bộ. Chưa giải xong bài toán chuyên môn, ông tiếp tục phải đối mặt với việc gắn kết trong một đội hình còn non trẻ.

Hôm qua, trong cuộc họp báo trước trận đấu với Uzbekistan, nhà cầm quân người Nhật đã thẳng thắn: “Với vốn tiếng Việt hiện tại, tôi không thể đọc báo. Tôi không hiểu những gì người ta nói về mình và đội tuyển trên mặt báo cả. Một vài trợ lý nói với tôi về chuyện nội bộ U23 Việt Nam có vấn đề. Tôi xin khẳng định không hề có chuyện Công Phượng hay bất kỳ cầu thủ nào bị cô lập tại đội tuyển”. Trong khi đó, đội trưởng Quế Ngọc Hải khẳng định: “Không bao giờ có chuyện cô lập ai đó trong đội. Ngay từ những ngày đầu, toàn đội rất hòa đồng. Chúng tôi luôn vui vẻ và đoàn kết như một gia đình vậy”.

Cuộc gặp gỡ Uzbekistan chiều nay rõ ràng không chỉ là bài toán về chuyên môn cho HLV, mà bài toán giúp các cầu thủ thêm đoàn kết và gắn bó với nhau hơn cũng khó không kém. Kể từ khi tới Việt Nam và nắm ĐT Việt Nam cũng như ĐT U23, ông Miura đã tạo ra những điều tích cực dù chỉ là nhỏ nhất như việc nhớ sinh nhật từng cầu thủ, sau đó tặng bánh kem và tổ chức sinh nhật cho cầu thủ đó, với sự góp mặt vui vẻ của cả đội. Điều đó có thể khiến họ gần gũi hơn, nhưng điều ông cần làm là xóa tan khoảng cách giữa họ, cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời, để mỗi tuyển thủ đều có thể trở thành điểm tựa của nhau trong những thời điểm gian khó.

Trận giao  hữu với U23 Uzbekistan sẽ diễn ra lúc 17h chiều nay trên SVĐ Thống Nhất, TP.HCM. Sau trận đấu này, ĐT U23 Việt Nam di chuyển tới Bình Dương tiếp tục tập luyện. Ngày 20-3, thầy trò Miura sẽ lên đường sang Bangkok để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội chủ nhà Thái Lan (được dẫn dắt bởi HLV Kiatisuk) vào ngày 22-3. Một ngày sau đó, U23 Việt Nam sẽ bay sang Malaysia dự vòng loại U23 châu Á 2016 với các đối thủ là Nhật Bản, Malaysia và Macau (Trung Quốc).