Vững niềm tin chiến thắng

(ANTĐ) - Hôm qua, 15-12 nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã cho các tuyển thủ U23 thả lỏng nhẹ nhàng, đồng thời ông tiếp tục gieo niềm tin và sự quyết tâm vào họ, trước trận đấu quyết định ngày mai 17-12.

Trước trận chung kết 1 ngày:

Vững niềm tin chiến thắng

Trọng Hoàng sẵn sàng đá chung kết

(ANTĐ) - Hôm qua, 15-12 nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã cho các tuyển thủ U23 thả lỏng nhẹ nhàng, đồng thời ông tiếp tục gieo niềm tin và sự quyết tâm vào họ, trước trận đấu quyết định ngày mai 17-12.

Ông Calisto đang tạo cho các cầu thủ tâm lý thoải mái trước trận đấu lớn
Ông Calisto đang tạo cho các cầu thủ tâm lý thoải mái
trước trận đấu lớn

Kể từ khi đặt chân sang Lào, có lẽ hôm qua là buổi tập thoải mái nhất của HLV Calisto và các học trò. Ai nấy đều nở nụ cười và hiện rõ sự thoải mái trên khuôn mặt, nhưng vẫn giữ được sự tập trung trong các tình huống. Có cảm giác như trong tâm trạng đó, họ có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào.

Không “cháy vé” nhưng “cháy” phòng khách sạn

Do chủ nhà U23 Lào phải dừng chân ở bán kết, nên dự đoán về việc “cháy vé” trong trận chung kết sẽ không xảy ra. Dù lượng khách du lịch đến xem chung kết từ Việt Nam vẫn đang đổ sang Viêng-chăn (theo thông tin từ một số Việt kiều tại Lào, các khách sạn ở Viêng-chăn tính đến hôm qua đã “cháy phòng”, dù giá phòng đã lên tới 50, 60 và thậm chí là hơn 100 USD/ngày), nhưng với sức chứa hơn 20.000 chỗ, SVĐ Quốc gia Lào chắc chắn vẫn sẽ đủ sức chứa những CĐV cuồng nhiệt đến từ Việt Nam. Theo chị Chi - Việt kiều Lào, hôm nay, BTC mới phân phối vé, nhưng dự đoán sẽ không có tình trạng “chặt chém” kiểu chợ đen. Người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có thể mua được vé giá gốc nếu muốn vào sân xem chung kết. 

Sau buổi tập, HLV Calisto cho biết: “Chắc chắn ở trận đấu tới U23 Malaysia sẽ có nhiều điều chỉnh, chúng ta đã đánh bại họ ở vòng bảng, nhưng không có nghĩa U23 Việt Nam dễ dàng làm lại được điều đó ở trận chung kết. U23 Malaysia lúc này mạnh hơn lúc họ ở vòng bảng rất nhiều”. Thận trọng trước đối thủ, nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn tỏ ra tin tưởng vào khả năng chiến thắng của các học trò: “Khi đội tuyển bước ra sân, tôi và các cầu thủ luôn có niềm tin chiến thắng.

Ở trận chung kết, tôi cũng tin rằng U23 Việt Nam là đội nắm nhiều cơ hội hơn. Các bạn hãy nhớ là kể từ VFF Cup đến nay, U23 Việt Nam đang có chuỗi trận bất bại mà theo tôi là ấn tượng. Điều này sẽ tạo ra bước đệm mạnh mẽ cho các tuyển thủ và giúp họ giữ vững niềm tin”.

Hôm qua, HLV Calisto cũng đón nhận thêm tin vui, khi tiền vệ Trọng Hoàng đã bình phục chấn thương và hoàn toàn có thể ra sân trong trận chung kết. Hoàng đã có thể tập trở lại khoảng 80%, nhưng theo HLV Calisto, điều đó là đã rất đáng mừng và nằm ngoài tưởng tượng của ông: “Trọng Hoàng là một cầu thủ quan trọng, chúng tôi đều rất vui mừng khi cậu ấy trở lại.

Tôi chưa biết có thể tung cậu ấy vào từ đầu hay không, nhưng Trọng Hoàng thực sự đang rất muốn được vào sân để cống hiến. Tôi đánh giá rất cao điều đó”. Cá nhân Hoàng cũng cho biết, anh chỉ còn cảm thấy hơi đau nhẹ, và chỉ cần 1 ngày nghỉ ngơi và tập luyện nữa là hoàn toàn có thể sẵn sàng để chơi trận đấu quan trọng nhất cùng U23 Việt Nam.

Lê Vinh