"Vùi dập" West Ham, Man City leo lên vị trí thứ 2

(ANTĐ) -Tuy Man City hành quân đến Upton không có sự phục vụ của Carlos Tevez. Cứ tưởng đây sẽ là mất mát lớn và là thách thức thực sự với Roberto Mancini nhưng với phong độ ổn định trong thời gian gần đây, đoàn quân của chiến lược gia người Italia đã xuất sắc giành trọn vẹn 3 điểm sau khi “đè bẹp” đối phương với tỷ số 3-1.

"Vùi dập" West Ham, Man City leo lên vị trí thứ 2

(ANTĐ) -Tuy Man City hành quân đến Upton không có sự phục vụ của Carlos Tevez. Cứ tưởng đây sẽ là mất mát lớn và là thách thức thực sự với Roberto Mancini nhưng với phong độ ổn định trong thời gian gần đây, đoàn quân của chiến lược gia người Italia đã xuất sắc giành trọn vẹn 3 điểm sau khi “đè bẹp” đối phương với tỷ số 3-1.

Silva ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số của Yaya Toure
Silva ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số của Yaya Toure

Đội chủ sân City of Manchester vào thời điểm mà Tevez phải trở về Argentina dưỡng thương nhưng với dàn “sao” của mình, họ cũng dư sức để giành quyền kiểm soát thế trận trước đội bóng đang lận đận ở vị trí cuối bảng sau 16 vòng đấu ngay trong hiệp một.

Nếu may mắn hơn, Man City đã có bàn thắng sớm ở phút thứ 4 khi tiền đạo người Brazil, Jo đi bóng từ cánh trái rồi chuyền vào rất thuận lợi nhưng  pha chạm bóng cận thành của Balotelli lại không chính xác đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành đội chủ nhà.

Sau tình huống để đội khách gây sóng gió này, West Ham đã tổ chức phòng thủ khá chắc chắn nên hạn chế đáng kể khả năng phối hợp bóng của các tiền đạo đội khách, điều này khiến Man City gặp khá nhiều khó khăn trong việc tấn công dù đã triển khai rất nhiều biên pháp để xuyên thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà chưa thực sự hiệu quả.

Lúc này, đội chủ nhà gần như co về phòng ngự với số đông nên những pha phản công của họ trở nên quá ít ỏi và không đủ sắc để tạo nên sự đột biến ngoài vài cú sút rất thiếu chính xác của Stanislas và Scott Parker hay cú đánh đầu đưa bóng đi vọt xà của Piquionne.

Về phần Man City, dù khá khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương nhưng nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của họ cuối cùng cũng được đền đáp khi kim đồng hồ chỉ sang phút thứ 30. Sau pha dốc bóng đầy nỗ lực vượt qua nhiều cầu thủ chủ nhà rồi tung ra cú sút quyết đoán bị thủ môn Robert Green chặn được thì chỉ 3 phút sau đó, Yaya Toure có thêm pha dứt điểm bằng chân trái sau đường chuyền của Gareth Barry làm tung lưới West Ham giúp Man City phá vỡ thế quân bình của trận đấu. Bàn thắng của Yaya Toure được mở sau khi West Ham có dấu hiệu dâng cao đội hình và chơi đôi công với đội bóng của Mancini. 1-0 cho Man City là tỷ số của hiệp một.

Johnson ấn định tỷ số cho Man City
Johnson ấn định tỷ số cho Man City

Có bàn thắng dẫn trước nên hiệp hai Man City chơi với tâm lý thoải mái hơn nhiều. Trong khi đó, West Ham không còn có thể đá cố thủ được nữa nhưng cũng có quá ít những đường tấn công về phía đội khách nên các học trò của Mancini đã tạo ra khá nhiều pha sóng gió về khung thành Robert Green.

Phải nói rằng, tiền vệ người Bờ Biển Ngà Yaya Toure chơi quá hay trong trận đấu này khi anh thoát xuống bên cánh trái nhận đường chuyền của đồng đội trước khi dùng tốc độ đi qua Tomkins và dứt điểm ở góc hẹp đưa bóng đập cả cột dọc lẫn người Robert Green vào lưới nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City.

Đến phút 81, đội khách tìm thấy bàn thắng thứ 3 của trận đấu. David Silva thể hiện nhãn quan chiến thuật sắc sảo với pha chọc khe vừa tầm để Adam Johnson băng xuống đi qua cả Robert Green rồi đưa bóng vào lưới trống.

Thời gian còn lại quá ít để đội chủ nhà làm nên điều bất ngờ, vì thế bàn gỡ của họ ở phút 89 sau pha đánh đầu của Tomkins trở nên vô nghĩa.

Với chiến thắng 3-1, Man City vượt qua M.U và Chelsea để tạm thời leo lên đứng thứ 2 trên BXH, còn thày trò HLV Avram Grant cần phải cải thiện thành tích thi đấu của họ ngay lập tức nếu không muốn phải nhận vé xuống hạng khi mùa bóng khép lại

S.H