Vòng bảng Champions League: Chelsea thắng tưng bừng, Arsenal thua sốc tại Zagreb

ANTĐ - Rốt cục, Chelsea cũng chặn đứng cuộc khủng hoảng bằng chiến thắng hủy diệt Maccabi Tel Aviv 4-0 tại trận mở màn vòng bảng Champions League. Tuy nhiên, đại diện khác của London trở thành nạn nhân của cuộc lật đổ mang tên Dinamo Zagreb, đội bóng “tí hon” đến từ Croatia.

Màn khởi đầu của Chelsea tại Bảng G vòng bảng Champions League thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới hâm mộ. Từ chức vô địch giải Ngoại hạng Anh hồi tháng 5, The Blues sa sút thảm hại sau đó không đầy 150 ngày. Người khổng lồ của London tụt xuống vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng Premier League, sau 1 chiến thắng, 1 hòa và 3 thất bại từ 5 vòng đấu đầu tiên. Hơn bất kỳ lúc nào, người ta muốn chứng kiến phản ứng của HLV Jose Mourinho, chiến lược gia thường được gọi với biệt danh “Người đặc biệt”.

Đúng như dự báo trước đó, Mourinho đã có một số điều chỉnh khá mạnh tay ở cuộc tiếp đón Maccabi Tel Aviv. Radamel Falcao và Pedro Rodriguez bị loại khỏi danh sách thi đấu, Branislav Ivanovic, John Terry, Nemanja Matic và Diego Costa ngồi trên ghế dự bị. Thay vào đó, Oscar được đưa trở lại cùng với sự hiện diện của những gương mặt trẻ như Kurt Zouma, Ruben Loftus-Cheek và Abdul Baba. Sự điều chỉnh của Mourinho ít nhiều giúp The Blues cải thiện ở cả chuyên môn cũng như tình thần thi đấu.

Bất chấp Eden Hazard đá hỏng penalty ngay từ phút thứ 7, Chelsea vẫn vươn lên dẫn cách biệt 2 bàn trong hiệp 1. Willians và Oscar (penalty) là những người ghi bàn giúp The Blues giải tỏa áp lực ngày càng đè nặng lên đôi vai của họ trong thời gian gần đây. Sự vượt trội của đội bóng chủ sân Stamford Bridge được thể hiện rõ ràng hơn trong hiệp 2 với những pha bóng có nét hơn rất nhiều. Cesc Fabregas có đường chuyền đẹp mắt để Costa lập công, trước lúc đích thân cầu thủ này ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho người khổng lồ của London.

Trong lúc Chelsea thắng tưng bừng tại Stamford Bridge, đại diện khác của London, Arsenal thua sốc trên sân Maksimir của Dinamo Zagreb tại Bảng F. Mặc dù được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đại diện của Croatia, đoàn quân của HLV Arsene Wenger sớm bị đặt vào tình thế phải rượt đuổi sau khi Josip Pivaric ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà vào phút 24. Cuối hiệp 1, “Pháo thủ” chỉ còn 10 người trên sân sau khi tiền đạo Olivier Giroud bị truất quyền thi đấu.

Phút 58, cầu thủ người Chile, Junior Fernandes ghi bàn nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Dinamo Zagreb, một kịch bản mà ngay cả những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không dám nghĩ ra. Phải chờ cho đến cuối trận, Arsenal mới có bàn thắng danh dự do công của Theo Walcott, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 – cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Một diễn biến bất ngờ khác xảy ra ở lượt trận sáng nay (17-9) là thất bại 2-3 ngay trên sân nhà của Valencia trước Zenit St. Petersburg tại Bảng H, trong khi Barcelona bị AS Roma cầm chân với tỷ số 1-1 ở Olimpico tại Bảng E. Zenit dẫn 2-0 chỉ sau 44 phút thi đấu nhờ cú đúp bàn thắng của Hulk. Bàn đá phản lưới nhà của Axel Witsel nhen lên tia hy vọng cho Los Che vào đầu hiệp 2 và Andre Gomes đã giúp đội bóng của Tây Ban Nha gỡ hòa 2-2. Tuy nhiên, Witsel kịp sửa sai bằng bàn thắng quyết định mang về trọn vẹn 3 điểm cho đại diện của Ukraine.

Tương tự như vậy, Barcelona có bàn thắng mở tỷ số vào lưới Roma ngay từ phút 21 do công của Luis Suarez, từ tình huống đánh đầu cận thành. Dù vậy, tiền vệ người Italia, Alessandro Florenzi đã tận dụng sai lầm của thủ môn Marc ter Stegen, ghi bàn thắng đẹp mắt từ gần giữa sân giúp đội bóng thành Rome quân bình tỷ số 1-1. Hồi tháng trước, thủ môn người Đức cũng ra vào không hợp lý, dẫn đến bàn thua trong trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha với Athletic Bilbao.

Tại các kết quả đáng chú ý khác, bộ đôi của Đức, Bayern Munich và Leverkusen đều có màn khởi đầu rất ấn tượng. Hùm xám xứ Bavaria giành chiến thắng 3-0 trong chuyến du đấu tới Hy Lạp gặp Olympiakos, trong lúc Leverkusen đánh bại BATE 4-1. 2 cặp đấu còn lại đều kết thúc với tỷ số hòa. Dynamo Kiev hòa 2-2 trong cuộc tiếp đón Porto, còn Gent hòa 1-1 với Lyon. Gent khép lại trận đấu chỉ còn 9 người trên sân, nơi Alexandre Lacazette của Lyon đá hỏng penalty vào phút 88.

Kết quả cụ thể

Leverkusen 4 - 1 BATE

Roma 1 - 1 Barcelona

Dinamo Zagreb 2 - 1 Arsenal

Olympiakos 0 - 3 Bayern München

Dynamo Kiev 2 - 2 Porto

Chelsea 4 - 0 Maccabi Tel Aviv

Valencia 2 - 3 Zenit       

Gent 1 - 1 Lyon