Với "lời nguyền" này, Man City lấy đâu ra cửa đi tiếp?

ANTD.VN - Có một "lời nguyền" vô cùng đáng sợ đang ám ảnh các cầu thủ Man City, sau trận thua 0-1 ở tứ kết lượt đi Champions League rạng sáng 10-4.

Được đánh giá cao hơn về mọi mặt, nhưng trên SVĐ mới gần 1 tỷ bảng của Tottenham, đội hình đắt giá của Man City trở nên thật nhỏ bé. Họ có cơ hội rất tốt từ chấm 11m để dẫn trước nhưng lại bỏ lỡ, trước khi nhận về kết quả thua 0-1, với bàn thắng của Son Heung-min ở cuối trận.

Trận thua này tất nhiên chưa phải thảm họa với Pep Guardiola và các học trò, vì họ vẫn còn trận lượt về trên sân Etihad ở phía trước. Nhưng thói "khôn nhà, dại chợ" khi bước ra trời Âu sẽ là cản trở lớn với Man Xanh trên hành trình lật ngược thế cờ.

Kun Aguero sút họng penalty là do "lời nguyền"?

Theo thống kê, Man City từng 5 lần đụng độ các đội bóng Anh ở cúp châu Âu, và thua cả 5. Trong đó có 3 trận ở đấu trường Champions League (0-1 trước Tottenham và 2 trận trước Liverpool ở tứ kết năm ngoái, 0-3 và 1-2).

Trong khi đó, nếu không gặp các đội bóng Anh, The Citizens cũng đều không thể đi tiếp sau khi đã thua các đội khác ở lượt đi vòng knock-out (tổng cộng 3 lần). Còn về phần Tottenham, họ đi tiếp 100% trong cả 9 lần đã chiến thắng ở lượt đi tại cúp châu Âu.

Rõ ràng, "lời nguyền" trên chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng vào tham vọng ăn 4 của HLV Pep Guardiola và các học trò ở mùa giải năm nay. Man City đã vào chung kết FA Cup và cũng đang đua tranh quyết liệt với Liverpool tại Premier League. Nhưng hành trình Champions League lại trắc trở hơn rất nhiều với họ.

Dù sao, Man City vẫn phải chiến đấu và không bao giờ được phép tắt hy vọng. Bóng đá thế giới từng chứng kiến nhiều lời nguyền được phá bỏ, mà điển hình nhất chính là việc M.U ngược dòng phi thường trước PSG dù đã thua 0-2 trên sân nhà, đề giành vé vào tứ kết Champions League năm nay.