V-League vẫn là "cối xay HLV"

ANTĐ - Mùa giải này, đã có tới 5 HLV của V-League phải nói lời chia tay khi đang cùng đội bóng ở giữa dòng nước. Chuyện “thay ngựa giữa dòng” là tất yếu trong bóng đá hiện đại nhưng trong đó có cả những cuộc chia tay ngậm ngùi, đẫm nước mắt.
V-League vẫn là "cối xay HLV" ảnh 1

5 HLV đã phải thôi việc giữa mùa ở V-League 2015

Sau khi bị sa thải, HLV Graechen đã trở thành cái tên thứ 5 ở V-League mùa giải này phải chấm dứt công việc của mình giữa mùa giải. Quyết định này được đưa ra bởi “bầu” Đức, sau chuỗi thành tích bết bát của HAGL sau 21 vòng, với việc chỉ thắng 3, hòa 5 và thua đến 13 trận. Đối với giới chuyên môn, HLV Graechen không phải một nhà cầm quân bất tài. Ít nhất ông đã tạo được rất nhiều ấn tượng khi dẫn dắt U19 Việt Nam thi đấu thành công năm 2014.

Chỉ có điều, kinh nghiệm yếu khiến nhà cầm quân người Pháp trở nên vô cùng ngây thơ giữa một rừng “cáo già” ở V-League. Sự ngây thơ và non nớt ấy ảnh hưởng trực tiếp lên lối chơi của HAGL, khiến họ nhận hết thất bại này đến thất bại khác. Dù “bầu” Đức vẫn tin ở HLV Graechen, nhưng rõ ràng nhà cầm quân người Pháp không thể nắm HAGL thêm một ngày nào nữa, vì sự tồn vong của đội ở mùa giải này.

Trước ông Graechen, 4 HLV khác cũng đã rời đội bóng của họ vào giữa mùa V-League. Đầu tiên là việc HLV Nguyễn Văn Sỹ rời Cần Thơ. Sau vòng 8, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã có cuộc họp riêng với ban lãnh đạo XSKT Cần Thơ. Hai bên đã không đi đến thống nhất và chấm dứt hợp đồng sau chuỗi thành tích nghèo nàn khi Cần Thơ thua 5 sau 8 trận.

Tiếp đó là việc HLV Vũ Quang Bảo nộp đơn từ chức lên lãnh đạo CLB Thanh Hóa vì lý do sức khỏe, nhưng lại về dẫn dắt XSKT Cần Thơ. Điều này làm người ta nghi ngờ xuất hiện mâu thuẫn giữa ông Bảo và CLB Thanh Hóa. Một sự chia tay nữa cũng đáng chú ý là việc HLV Lê Thụy Hải rời Bình Dương. Dù nắm cương vị GĐKT nhưng thực chất ông Hải vẫn đảm nhiệm vai trò HLV trưởng. Tuy nhiên, ông đã bị sa thải sau trận thua ngược 1 - 3 trên sân của CLB Shandong Luneng (Trung Quốc) tại AFC Champions League tối  22-4-2015. 

Trong số các HLV đã bị sa thải tính đến thời điểm này, sự ra đi của HLV Đinh Cao Nghĩa ở Quảng Ninh là “đẫm nước mắt” nhất. Ông Nghĩa gắn bó với bóng đá Quảng Ninh từ 10 năm nay, nhưng buộc phải nói lời chia tay vì thành tích không thuyết phục của đội bóng. Sau trận thua 0-3 ngay trên sân nhà trước Cần Thơ ở vòng 15, HLV Đinh Cao Nghĩa đã đề đạt lên ban lãnh đạo nguyện vọng được rời khỏi cương vị HLV trưởng.

Đây là một sự chia tay buồn cho bản thân ông Nghĩa và nhiều người, vì theo tâm sự của ông thì: “Tôi gắn bó với Than Quảng Ninh từ những ngày còn là cầu thủ cho tới vai trò HLV, gần như trọn đời người. Bao sức lực, tâm huyết và chất xám tôi đều dành cho đội bóng. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ rời nơi đây nếu còn làm bóng đá”.

Rõ ràng, bóng đá hiện đại ngày càng khắc nghiệt, đôi khi không có chỗ cho tình cảm và thậm chí cả sự thủy chung. Bóng đá là phải có thành tích và kết quả, nếu không, bất cứ ai cũng có thể bị loại thải. Từ nay đến khi mùa giải 2015 kết thúc, chỉ còn 5 vòng. Ở đó, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với số phận một số HLV đang ở diện bị “để ý”. Tất cả đều phản ánh sự nghiệt ngã của bóng đá và dù muốn hay không, những người trong cuộc đều sẽ phải chấp nhận nó như một phần của cuộc chơi.