V-League 2015 khai màn: Phấn khích với tuyệt phẩm của Công Phượng, Tuấn Anh

ANTĐ - Sự háo hức, chờ đợi của người hâm mộ lứa Công Phượng, Tuấn Anh đã được đáp trả khi các cầu thủ này cùng nhau ghi bàn ngay trong trận ra quân trong màu áo CLB HAGL tại V-Leauge 2015. Tỷ số trận đấu là 4-2 nghiêng về HAGL trước Khánh Hoà.

Chiều 4-1-2015, giải bóng đá Vô địch quốc gia - V-League 2015 đã chính thức khai mạc trên các sân cỏ cả nước. Tâm điểm của sự chú ý hướng về sân Pleiku, nơi mà các cầu thủ U19 rất được hâm mộ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều... lần đầu tiên trổ tài ở sân chơi lớn nhất Việt Nam, trong màu áo đội 1 HAGL đá với tân binh - CLB Khánh Hòa.

Sức hút của trận đấu được thể hiện qua hơn 1 vạn ghế sân Pleiku kín đặc khán giả. Rất đông người hâm mộ Gia Lai và các tỉnh lân cận đã đổ về phố Núi, để được chiêm ngưỡng những tài năng trẻ nổi tiếng đá hay, đá đẹp. Lượng khán giả đổ về quá đông buộc BTC sân phải đóng các cửa ra vào để tránh tình trạng khán giả tràn vào có thể gây vỡ sân.

V-League 2015 khai màn: Phấn khích với tuyệt phẩm của Công Phượng, Tuấn Anh  ảnh 1

Các tài năng trẻ của HAGL "chào" V-League 2015 bằng một trận đấu đẹp mắt

Trận đấu hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. 

Ngay phút thứ 4, cầu thủ được chú ý nhất trận đấu - Nguyễn Công Phượng (HAGL) có cú sút chéo góc ở góc hẹp, từ cự li 11m, bóng bật chân hậu vệ đối phương ra ngoài khiến các khán giả nhà tiếc nuối. Thi đấu áp đảo hơn hẳn đội khách, HAGL liên tục tạo ra các pha bóng nguy hiểm.

Phút 25, Xuân Trường khiến khán giả Pleiku mừng hụt sau cú sút xa đưa bóng chạm xà ngang bật ra.

Tuấn Anh mở tỷ số bằng một tuyệt phẩm

Thế nhưng khán giả phố Núi cũng không phải đợi lâu cho màn ăn mừng khi chỉ một phút sau đó, Tuấn Anh có pha dứt điểm tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm đưa bóng vào góc xa khung thành, mở tỷ số cho HAGL. Tuyệt phẩm của Tuấn Anh đã làm nức lòng hơn 1 vạn khán giả nêm chặt sân Pleiku.

Sau khi kiến tạo nhiều đường bóng sắc xảo cho đồng đội, phút 40, Công Phượng có bàn thắng cho riêng mình. Từ pha khởi xướng của Xuân Trường, bóng đến chân Công Phượng. Tiền đạo mang áo 44 phối hợp đạp nhả tốt với Hoàng Thiên trước khi đệm bóng hiểm hóc, nâng tỷ số 2-0 cho HAGL. Đây là bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của Công Phượng tại V-League.

Nâng tỷ số 2-0 cho HAGL, Công Phượng có bàn thắng đầu tiên tại V-League 2015

Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, HAGL tạm dẫn Khánh Hòa 2-0. 

Phút 47, Uche bật cao hơn Morec đánh đầu chuyền bóng trống trải cho Quốc Chí xâm nhập vòng cấm, tung cú sút ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2 cho Khánh Hòa.

Quốc Chí rút ngắn 1-2 cho Khánh Hòa

Phút 59, từ cự li hơn 25m, Xuân Trường tung cú sút xa hạ gục thủ môn Thế Kiệt nâng tỷ số lên 3-1 cho HAGL.

Xuân Trường nâng tỷ số lên 3-1

Lại một tuyệt phẩm nữa của Công Phượng. Phút 65, Công Phượng đi bóng tốc độ, vượt qua 4 hậu vệ Khánh Hòa trước khi sút chéo góc ghi bàn nâng tỉ số lên 4-1. 

Bàn thắng của Công Phượng nâng tỷ số lên 4-1 cho HAGL được ghi rất đẹp mắt, khi anh có màn solo qua một loạt cầu thủ đối phương và sút bóng đầy quyết đoán. 

Trận đấu càng về cuối càng hấp dẫn. 

Công Phượng có bàn thắng thứ 2 tại trận đấu

Phút 73, trong pha lộn xộn trước khung thành thủ môn Văn Tiến sau pha đá phạt góc, cầu thủ vừa vào sân Đình Kha đệm bóng ở cự li gần, ghi bàn. Tỷ số là 2-4.

Phút 79, Công Phượng, tác giả của 2 bàn thắng ngay trong ngày ra mắt V-League được cho ra nghỉ.

Thay thế anh là Quốc Cường. Như vậy Công Phượng đã có màn ra mắt V-League hoàn hảo với một cú đúp, trong đó có một bàn thắng xứng đáng nằm tốp bàn thắng đẹp nhất Vòng 1 của giải.


Bàn rút ngắn tỷ số 2-4 của Khánh Hòa

Những phút cuối của trận đấu. HAGL vẫn là đội bóng chiếm thế kiểm soát. Lối chơi cống hiến của các cầu thủ phố Núi đem lại sự phấn khích cho khán giả. Trên các khán đài, CĐV HAGL đang cùng nhau hò reo, chuẩn bị cho màn ăn mừng trận thắng đầu tiên của giải.

Cuối trận, HAGL tung nốt 2 quyền thay người. Hoàng Thiên rời sân nhường chỗ cho Út Cường (phút 82) và Văn Toàn vào thay Thanh Tùng (phút 86).

Trận đấu kết thúc sau 4 phút bù giờ.
Như vậy, HAGL với đội hình trẻ đã có màn ra mắt V-League 2015 ấn tượng với chiến thắng 4-2 trước tân binh Khánh Hòa. Chắc chắn, sau màn thể hiện này, các trận đấu kế tiếp của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... sẽ tạo cơn sốt trên khắp sân cỏ cả nước.

V-League 2015 khai màn: Phấn khích với tuyệt phẩm của Công Phượng, Tuấn Anh  ảnh 2

Công Phượng (trái) ra mắt V-League 2015 đầy ấn tượng với 2 bàn thắng

V-League 2015 khai màn: Phấn khích với tuyệt phẩm của Công Phượng, Tuấn Anh  ảnh 3Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ HAGL

V-League 2015 khởi đầu đầy ấn tượng
Ngoài trận HAGL-Khánh Hòa tưng bừng với 6 bàn thắng, vòng 1 V-League 2015 còn chứng kiến trận Bình Dương-Đồng Tháp có tới 7 bàn thắng (Bình Dương thắng 6-1). Một trong những kết quả bất ngờ nhất của vòng đấu là trận thua 0-3 của SLNA ngay trên sân nhà trước đối thủ Hải Phòng. Những bữa tiệc bàn thắng hay những trận đấu bất ngờ của vòng đấu đầu tiên mang đến sự phấn khích cho người xem. Đây cũng là những tín hiệu tốt, báo hiệu một mùa giải hấp dẫn.
Kết quả vòng 1 V-League 2015:
V-League 2015 khai màn: Phấn khích với tuyệt phẩm của Công Phượng, Tuấn Anh  ảnh 4
Bảng xếp hạng V-League 2015 sau 1 vòng đấu:
V-League 2015 khai màn: Phấn khích với tuyệt phẩm của Công Phượng, Tuấn Anh  ảnh 5