V-League 2015: Cơ hội nào cho các chân sút nội?

ANTĐ - 2014 là năm nhiều chân sút trẻ đã gây ấn tượng mạnh như Mạc Hồng Quân, Văn Quyết, Công Phượng… Nhưng họ có thể tỏa sáng và lấn lướt các chân sút ngoại ở một đấu trường như V-League hay không, vẫn là một dấu hỏi lớn.

V-League 2015: Cơ hội nào cho các chân sút nội? ảnh 1Hồng Quân, Văn Quyết và Công Phượng khó có cơ hội giành ngôi Vua phá lưới

Kết thúc mùa giải năm ngoái, danh sách Vua phá lưới V-League thuộc về Samson với 23 lần lập công, tiếp sau anh là Timothy (18 bàn) và Abass (16 bàn). Samson dù đã nhập quốc tịch Việt Nam, nhưng anh vẫn được coi như một ngoại binh. Sự lấn lướt gần như tuyệt đối của các chân sút ngoại chẳng phải là điều đáng ngạc nhiên. Trong 13 mùa giải V-League trước đó, không một cầu thủ nội nào cạnh tranh được với các cầu thủ nước ngoài. Điều này lý giải vì sao ĐT Việt Nam bao năm qua không thể tìm được một “sát thủ” thực sự trên hàng công, có khả năng ghi bàn đều đặn và sắc sảo. 

Bước vào mùa giải V-League 2015, người ta hy vọng mọi việc sẽ thay đổi. Không chỉ tìm ra nhiều cầu thủ đang tiến bộ vượt bậc như Mạc Hồng Quân, Văn Quyết, Hải Anh hay Công Phượng, Văn Toàn… BTC V-League cũng siết chặt quy định để các CLB trân trọng cầu thủ nội hơn.

Cụ thể, số lượng ngoại binh sẽ bị hạn chế ở con số 2 (giảm 1 suất so với mùa trước), điều này sẽ khiến các đội bóng phải tích cực sử dụng nội binh hơn. Chỉ có điều, thực tế chuyển nhượng ở các đội bóng đang chỉ ra rằng, những suất dành cho ngoại binh vẫn được ưu tiên cho các tiền đạo và các HLV cũng vẫn thích dùng những tiền đạo ngoại hơn.

Từ Đồng Tháp, Quảng Nam, Hải Phòng cho đến những đội bóng khá hơn như Đà Nẵng, SLNA hay Bình Dương (đội vừa thu nạp Công Vinh), tất cả đều sử dụng tiền đạo ngoại. Cụ thể, Đồng Tháp đang có bộ đôi Samson-Felix; Đà Nẵng là Gomez-Anto Pejic; Hải Phòng là 

Steven-Fagan hay Bình Dương là cặp Oseni-Abass. Ngay cả HAGL, vốn đang có lứa cầu thủ U19 đầy tài năng và hứa hẹn, cũng đã bổ sung gấp một tiền đạo ngoại để nuôi tham vọng. Đó là Darko Lukanovic, người sẽ đá cặp với Công Phượng trên hàng công đội bóng phố Núi 

mùa tới. 

Trên thực tế, đây không phải điều khó lý giải, bởi tố chất của các chân sút ngoại đã được chứng minh qua nhiều mùa giải là hơn hẳn so với cầu thủ Việt Nam, nhất là trên chặng đường dài. Cầu thủ Việt dù có tài năng đến mấy cũng thi đấu thất thường vì nền tảng thể lực không đảm bảo. 

Nhiều chân sút nội muốn phá vỡ cái vòng luẩn quẩn ấy để chứng minh năng lực của mình, nhưng đều thất bại. Và cuối cùng các đội bóng lại phải ưu tiên “hàng ngoại” trên hàng công hơn. Ngay cả HLV trưởng ĐT Việt Nam Toshiya Miura khi mới đến Việt Nam cũng nhìn ra điều này, nhưng ông không biết làm gì để thay đổi: “Các tiền đạo Việt Nam hiện nay hầu như không ai có tố chất của một tay săn bàn thực thụ. Tôi nghĩ các CLB cần tin tưởng và tạo điều kiện cho họ nhiều hơn, nhưng e rằng ở V-League điều này hơi khó”. Nhiều người nói đùa rằng chừng nào BTC V-League… cấm các CLB sử dụng tiền đạo ngoại, thì may ra các chân sút nội mới có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn.