Vinh quang Việt Nam!
(ANTĐ) - Lợi thế rất lớn sau trận chiến thắng lịch sử trên đất Thái đã giúp cho ĐT Việt Nam có một lợi thế nhất định trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình.
>>>"Bàn thắng vàng" giúp ĐTVN lên ngôi VĐ AFF Cup 2008
Có lẽ cả sự nghiệp bóng đá của Công Vinh cũng không thể quên được bàn thắng anh ghi được ngày hôm nay. Ảnh: Vietnamnet. |
Điều này đã được các học trò của HLV Calisto thể hiện ngay sau tiếng còi của trọng tài người singapore Abdul Basir. Giấc mơ vô địch đã bấy lâu nay trở thành hiện thực chỉ ở những giây cuối cùng nhưng đã làm cho hàng triệu NHM say trong men chiến thắng.
Trước trận đấu diễn ra, đã có rất nhiều lời bình luận về trận chiến quyết định này nhưng không ai thể ngờ rằng Việt Nam đã trở thành tân vô địch bóng đá Đông Nam Á.
Cũng đúng thôi, từ trước đến giờ, không ai nghĩ rằng Việt Nam có thể vượt qua được Thái Lan. Nhưng nay đã khác, ĐT Việt Nam đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác dưới triều đại Calisto. Tự tin, trưởng thành hơn rất nhiều. Chính vì lẽ đó đã mang lại chiến thắng cho chúng ta, cho cả dân tộc Việt Nam.
Ảnh: REUTERS/Kham |
Mặc dù trời mưa vài ngày nay đã làm cho mặt sân cỏ Mỹ Đình ẩm ướt nên phần nào ảnh hưởng đến lối chơi của các cầu thủ Việt Nam. Cơ hội nhiều nhưng chưa thể tận dụng được và phải nhận bàn thua ở phút thứ 21, sau đường chuyền chính xác của Suksomkit, Teerasil Dangda bật cao đánh đầu ngay trên tay của thủ môn Hồng Sơn.
Nếu không thể gỡ hòa trong những phút còn lại, thể lực của các cầu thủ Việt Nam là một nỗi âu lo, vì thế chỉ còn cách dồn lên tấn công, kiểm soát thế trận và liên tiếp tạo ra cơ hội. Điều mà ĐT Việt Nam thiếu trong 90 phút thi đấu là sự chính xác trong khâu dứt điểm, lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt các CĐV không chỉ những người may mắn có tấm vé đi xem mà còn cả hàng triệu CĐV đang theo dõi qua các phương tiện truyền thông.
Thời gian cũng chỉ còn tính bằng giây thì bất ngờ xảy ra. Không, phải là tinh thần quả cảm mà các cầu thủ của chúng ta thể hiện đã đưa nỗi lo của hàng triệu CĐV trong tích tắc trở thành niềm vui vô bờ bến.
Đó chính là Công Vinh, đón quả đá phạt của Minh Phương rồi bật cao đánh đầu cân bằng tỉ số 1-1, bàn thắng quý hơn vàng đã giúp cho ĐT Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc sau 2 lượt trận đi và về với tổng tỷ số 3-2. Không có gì ngọt ngào hơn thế, lần đầu tiên bước lên đỉnh vinh quang. Giờ đây, họ là một “thế hệ vàng” mới. Xin chúc mừng ĐT Việt Nam.
Minh Sơn