Việt Nam tính đá 11m với Syria: Thầy Park an tâm, cứ để Bùi Tiến Dũng lo!

ANTD.VN - Cầm cự trước Syria để dồn đối thủ vào loạt luân lưu 11m là một phương án hoàn toàn khả thi, ở thế của Olympic Việt Nam lúc này.

Olympic Việt Nam được đặt ở cửa dưới trước Olympic Syria, nên không ngạc nhiên khi HLV Park Hang-seo đã tính đến phương án đá luân lưu 11m để phân định thắng bại trước đối thủ này.

Tại VCK U23 châu Á, chính những loạt luân lưu định mệnh ấy đã nâng bước U23 Việt Nam tới ngôi vị Á quân châu lục. Cụ thể, các học trò của ông Park đã trải qua 3 trận liên tiếp thi đấu với 120 phút, trong đó có hai trận phải đá luân lưu và đều giành chiến thắng.

Bùi Tiến Dũng đang lấy lại rõ nét hình ảnh của mình ở ASIAD năm nay

Ở đó, không chỉ những người sút chứng tỏ được sự chính xác và lạnh lùng, mà thủ thành Bùi Tiến Dũng cũng cho thấy sự lì lợm đáng ngạc nhiên khi khiến các chân sút của Iraq và Qatar phải nản lòng.  

Chàng thủ môn gốc Thanh Hóa đã trở thành một hiện tượng khi luôn điềm tĩnh dù đối thủ có là ai. Thần thái của Dũng có lẽ cũng là một phần nguyên nhân khiến các chân sút đối phương e dè và thực hiện không như ý loạt đá của mình.

“Nếu phải đá penalty, tôi cùng cả đội cũng cảm thấy bình thường, không phải lo lắng gì. Cứ nhập cuộc với tâm lý thoải mái nhất thôi. Tôi luôn sẵn sàng thực hiện nếu được phân công”, trung vệ Bùi Tiến Dũng nói.

Resan của U23 Iraq lúng túng đá vào giữa trong khi Dũng không hề di chuyển. Trong khi đó, Hussain Al-Brake của U23 Qatar cũng bất lực và dễ dàng để thủ môn họ Bùi phán đoán. Trước đó, Yoon Seung-won của Hàn Quốc cũng "bó tay" trước sự tỉnh táo của Tiến Dũng.

Phong độ của Bùi Tiến Dũng tiếp tục được kéo dài cho đến ASIAD 18, bất chấp quãng thời gian không như ý tại V-League. Thậm chí, ở Á vận hội, anh còn đi vào lịch sử khi là thủ môn đầu tiên không để thủng lưới bất cứ bàn nào sau 4 trận. Một thành tích mà ít ai có thể ngờ tới.

Dũng càng bắt càng hay và đó chính là điểm tựa lớn nhất cho thầy Park và những phương án của ông vào thời điểm này. Các đồng đội Olympic Việt Nam cứ nỗ lực phòng ngự, còn lại hãy để Dũng lo!