Vì sao Tuấn Anh lép vế Công Phượng, Xuân Trường?

ANTĐ - Cùng ra nước ngoài thi đấu nhưng cho đến thời điểm này, chỉ có Xuân Trường và Công Phượng là đang phát đi những tín hiệu tích cực từ Incheon Utd (Hàn Quốc) và Mito Hollyhock (Nhật Bản). Còn Tuấn Anh vẫn đang miệt mài tìm hình ảnh của mình ở FC Yokohama.

Tuấn Anh (ảnh trên) đang mờ nhạt hơn hẳn so với Xuân Trường và Công Phượng 

 nước ngoài

Đầu tuần vừa rồi, những người yêu mến các cựu tuyển thủ U19 Việt Nam lần đầu được nghe tin vui báo về từ Nhật Bản, khi Công Phượng đã ghi bàn cho đội bóng ở J-League 2 mà anh đang đầu quân là Mito Hollyhock. Dù chỉ là một trận đấu tập với một CLB hạng thấp là Ryutsu Keizai, nhưng bàn thắng đóng góp vào chiến thắng 4-1 của tiền đạo xứ Nghệ có  ý nghĩa lớn đối với cá nhân anh, nhất là khi anh mới chỉ bình phục chấn thương.

Trước đó ít ngày, Công Phượng cũng lần đầu được ra sân ở J-League 2, khi được tung vào sân 7 phút ở trận hòa với Giravanz Kitakyushu. Trong khi đó, Xuân Trường thậm chí còn nổi bật hơn với những pha kiến tạo liên tục cho Incheon Utd trong những trận đấu tại R-League (giải dành cho các đội dự bị K-League).

Không chỉ đặt dấu ấn chuyên môn, cả Công Phượng lẫn Xuân Trường đều nổi bật với những hoạt động ngoài sân cỏ. Công Phượng không chỉ làm Đại sứ Giao lưu giữa tỉnh Ibaraki (Nhật Bản) với Việt Nam, mà anh còn là một đại sứ tinh thần cho bà con Việt kiều đang học tập, sinh sống và làm việc tại xứ sở Mặt trời mọc.

Công Phượng còn chuẩn bị được nhãn hàng thể thao nổi tiếng của Nhật là Mizuno ký hợp đồng tài trợ. Điều tương tự cũng đến với Xuân Trường ở Hàn Quốc. Tiền vệ quê gốc Tuyên Quang còn có hẳn một bộ phận cung cấp thông tin qua mạng xã hội, để những người theo dõi anh luôn có thông tin đầy đủ về cầu thủ này. 

Thế nhưng, trường hợp của Tuấn Anh lại khác biệt hoàn toàn. Kể từ khi sang Nhật, Tuấn Anh gần như “mất hút” khỏi tầm bao quát thông tin của CĐV Việt Nam. Không chỉ không có dấu ấn nổi bật nào ở đội bóng, Tuấn Anh còn khá kín trong cuộc sống riêng tư và cũng không có sự hỗ trợ nào đáng kể về mặt truyền thông của Yokohama.

Theo những đồng đội của anh ở HAGL và đội tuyển U23 cũng như đội tuyển quốc gia, Tuấn Anh, dù đã 21 tuổi nhưng vẫn chưa sửa được tính nhút nhát và e dè trước đám đông. Có thể, đây chính là điều khiến anh khó hòa nhập với môi trường mới, nhất là khi chưa hoàn toàn khỏe mạnh để có thể tập chung với các đồng đội ở Yokohama.

Một điều nữa khiến tiền vệ gốc Thái Bình gặp khó khăn chính là ngôn ngữ. Dù đang cố gắng học tiếng Nhật, nhưng rõ ràng Tuấn Anh vẫn cần thêm thời gian để thực sự thích nghi. Vốn được đánh giá cao chẳng kém Công Phượng và Xuân Trường, người hâm mộ hy vọng Tuấn Anh sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn như cách mà 2 đồng đội của anh đang làm, để ít nhất sẽ đặt dấu ấn nào đó trên đất Nhật Bản, thay vì lụi tàn như một số dự đoán.