Vì sao ông Miura từ chối báo chí?

ANTĐ - Không còn cởi mở như trước, suốt các buổi tập tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014 gặp ĐT Malaysia, HLV Miura cấm luôn học trò không được trả lời báo chí và bản thân ông cũng không chấp nhận bất cứ cuộc phỏng vấn nào mà không hề giải thích lý do. 

Vì sao ông Miura từ chối báo chí? ảnh 1Ông Miura tỏ ra bí hiểm trước trận gặp Malaysia. Ảnh: Quang Thắng


Bất chấp cái lạnh cùng những cơn mưa phùn đầu đông ở Hà Nội, suốt các buổi tập vừa qua của tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi, sân phụ Mỹ Đình luôn rất đông phóng viên theo dõi. Ở mỗi buổi tập, HLV Miura đều tỏ ra vui vẻ, tươi cười và thậm chí ông thầy người Nhật còn trực tiếp tham gia chạy bấm giờ với các học trò.

Thế nhưng sau buổi tập lại là gương mặt cau có, bực dọc trước lời đề nghị được phỏng vấn và ông Miura cũng mau chóng rời sân về khách sạn. Cách hành xử này của ông Miura khác hẳn với thái độ cởi mở với báo chí trước đó và tạo ra nhiều suy đoán. Người thì cho rằng ông Miura vì bực tức với việc VFF xếp lịch bay cho đội tuyển bị chậm, phải bay vòng mới sang được Malaysia nên “trút” sang cánh phóng viên (!?). Người lại bảo ông Miura muốn việc phỏng vấn từ giờ phải “đi vào quy củ”, nghĩa là phóng viên nào muốn phỏng vấn phải đăng ký trước qua bộ phận truyền thông của VFF chứ không trả lời trực tiếp tại sân như thường lệ. Nhưng có vẻ cả 2 cách lý giải trên đều không thuyết phục, nhất là khi trước đó ông Miura đã thể hiện không giống như vậy.

ĐT Việt Nam đang chuẩn bị phải đối mặt với tuyển Malaysia - đối thủ đáng gờm nhất kể từ đầu giải. Áp lực ngày một đè nặng khi ông Miura có quá ít thông tin về đối thủ, trong khi ĐT Việt Nam lại liên tiếp gặp bất lợi. Chỉ trong 2 buổi tập đầu tiên, ông Miura nhận đến 3 tin dữ khi tiền vệ Minh Tuấn, hậu vệ cánh Xuân Thành và thủ môn Nguyên Mạnh cùng gặp chấn thương. Hai trong 3 cái tên kể trên gần như không thể góp mặt trong trận bán kết lượt đi, trong khi khả năng Nguyên Mạnh kịp hồi phục vẫn bỏ ngỏ. Mỗi mắt xích bị khuyết là một sự đau đầu và ông Miura đang phải đối mặt với ít nhất 3 bài toán nhân sự. Đây cũng là vấn đề mà giới truyền thông rất quan tâm, nhưng không nhận được câu trả lời từ ông thầy người Nhật ở các buổi tập vừa qua.  

Sau những gì đã thể hiện, có thể đặt niềm tin rằng ông Miura sẽ tìm ra phương án nhân sự tối ưu nhất nhưng đó là vấn đề cần được giữ kín trước giờ xuất trận. Có thể việc ông Miura giữ kín các ý đồ chiến thuật trước giới truyền thông trong nước là cách mà ông muốn tạo bất ngờ cho đối thủ. Và đó là quyết định cần được tôn trọng. Trước trận đấu quan trọng gặp ĐT Malaysia, các tuyển thủ cần sự tập trung cao độ trong tập luyện để có cái đầu lạnh khi vào trận. Điều đó lý giải cho quy định “cấm trả lời báo chí trong thời gian diễn ra giải” mà ông Miura vừa thiết lập với học trò. Và như để tăng tính hiệu quả cho quy định, tự bản thân ông cũng đã “làm gương” bằng việc “nói không” với báo chí như đã làm mấy ngày qua.