Vì sao HLV Mourinho cáu tiết, đòi lao vào "tẩn" người của Chelsea?

ANTD.VN - HLV Jose Mourinho nổi giận lao vào đòi ăn thua đủ với một thành viên Ban huấn luyện Chelsea, sau khi bị ông này ăn mừng ngay trước mặt, với động tác đầy khiêu khích.

Trận đấu tâm điểm Chelsea vs M.U ở vòng 9 Premier League đã diễn ra căng thẳng, kịch tính đúng với những gì người ta chờ đợi. Không chỉ tạo nên màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở trên sân (Chelsea mở điểm, M.U dẫn ngược lại 2-1 cho đến khi bị gỡ 2-2 vào phút 90+6), mà HLV Mourinho còn để lại dấu ấn với tình huống hy hữu.

Trợ lý Ianni trêu ngươi HLV Mourinho

Cụ thể, sau bàn gỡ hòa muộn của Ross Barkley, trợ lý của HLV Maurizio Sarri là ông Marco Ianni đã chạy ra phía trước khu vực kỹ thuật của đội khách, ăn mừng đầy khiêu khích trước mặt Jose Mourinho. Cơn điên nổi lên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha bật dậy, đuổi theo vào tận đường hầm để đòi ăn thua đủ với ông Ianni.

Rất may là sau đó, sự can thiệp của nhân viên sân Stamford Bridge, BHL và cầu thủ hai đội đã giúp không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Nhiều bình luận trên mạng cho rằng HLV Mourinho đang phải chịu sức ép rất lớn, nên mới có thể dễ dàng trở thành người "hiếu chiến" như vậy.

Sau trận đấu, trợ lý Ianni đã được đích thân HLV Sarri dẫn tới gặp HLV Mourinho để xin lỗi về những hành động quá khích ấy. Theo thông tin mới nhất, nhà cầm quân của Man Utd đã chấp nhận.

HLV Mourinho nóng giận nhưng sau đó đã chấp nhận lời xin lỗi

Chia sẻ với báo giới Anh, HLV Mourinho nói: "Sarri là người đầu tiên đến gặp tôi và nói rằng ông ấy sẽ giải quyết nội bộ việc này. Trợ lý của Sarri đã có hành động khiếm nhã, nhưng Sarri đã kiểm soát được tình hình. Cả hai đều đã xin lỗi tôi, tôi chấp nhận điều này vì tôi cũng từng mắc sai lầm trong sự nghiệp. Dù sao với tôi, chuyện này đã kết thúc ở đây".

Trong khi đó, HLV Sarri cũng lấy làm tiếc với hành vi của trợ lý Ianni: "Tôi không nhìn thấy điều gì trên sân khi đó cả. Sau trận đấu, tôi đã nói chuyện với Jose và hiểu rằng chúng tôi đã sai. Tôi lấy làm tiếc vì những gì đã xảy ra và đưa trợ lý của mình đến gặp Jose để xin lỗi. Mọi chuyện đã được giải quyết xong".

Trận hòa 2-2 này khiến Chelsea tụt lại trên đường đua, với 2 điểm kém hơn Man City (21 so với 23). Trong khi đó, M.U đã tụt xuống thứ 9 trên BXH với vỏn vẹn 14 điểm.