Vì sao Cần Thơ muốn ký hợp đồng với Văn Quyến?

ANTĐ - Dù đã qua thời đỉnh cao nhưng Văn Quyến vẫn là một thương hiệu "hot" có thể làm "cần câu" kéo khán giả tới sân. Đó là điều mà nhiều CLB ở V-League đang rất cần và Cần Thơ là đội bóng nhanh tay hơn cả.

Với những đội bóng lần đầu tiên dự giải như CLB Cần Thơ, một yếu tố được đặt lên hàng đầu là làm thế nào để gây ấn tượng với phần còn lại của giải đấu và kéo khán giả tới sân cổ vũ. Thực tế cho thấy đội bóng xứ Tây Đô đang làm rất tốt điều này.

Sau khi mời thành công HLV Nguyễn Văn Sỹ - cựu quyền HLV trưởng ĐT Việt Nam, CLB Cần Thơ tiếp tục ký hợp đồng với cựu thủ môn tuyển U23 Trần Bửu Ngọc bằng bản hợp đồng 6,6 tỷ đồng, cao thứ nhì (sau hợp đồng Công Vinh - CLB Bình Dương) ở thị trường chuyển nhượng năm nay.

Vì sao Cần Thơ muốn ký hợp đồng với Văn Quyến? ảnh 1

Không còn ở thời đỉnh cao nhưng Văn Quyến vẫn là "cần câu" khán giả hiệu quả...

Tân binh V-League cần một "cần câu" khán giả thực sự và ban đầu, Mạc Hồng Quân là người được chọn. Tiền đạo Việt kiều này là cái tên khá "hot" ở V-League thời gian qua và là cầu thủ có lượng fan hâm mộ lớn. Tuy nhiên vào phút chót, Mạc Hồng Quân chuyển hướng đầu quân cho Than Quảng Ninh buộc CLB Cần Thơ phải chuyển hướng sang một cái tên khác. Và Văn Quyến là người được chọn.

So về chuyên môn, Văn Quyến có thể không hiệu quả bằng Hồng Quân trong vai trò tiền đạo nhưng xét về thương hiệu lẫn sức hút khán giả, sức hút truyền thông, "cậu bé vàng" nhỉnh hơn đồng nghiệp.

Vì sao Cần Thơ muốn ký hợp đồng với Văn Quyến? ảnh 2

...và là thỏi nam châm hút giới truyền thông

Minh chứng là giai đoạn thi đấu cho V.Ninh Bình mùa trước, Văn Quyến thường xuyên phải ngồi dự bị. Thế nhưng rất đông khán giả vẫn tới sân với mong muốn được xem "thần đồng" bóng đá một thời trổ tài. Giới truyền thông cũng đổ dồn vào những pha đi bóng, bàn thắng và cả những câu chuyện bên ngoài sân cỏ của Văn Quyến. Và nhờ có Văn Quyến, CLB V.Ninh Bình và cả thương hiệu nhà tài trợ đội bóng được biết đến nhiều hơn. Đó là điều mà tân binh Cần Thơ đang rất cần.

Tại giải U21 quốc tế vừa qua, sân Cần Thơ xác lập kỷ lục khi có tới 53.000 người ngồi kín đặc theo dõi U19 HAGL trổ tài. Người dân Tây Đô yêu bóng đá nhưng bao năm qua lại "đói" bóng đá chuyên nghiệp. Tình yêu đó có thể mang về nguồn lợi khổng lồ cho đội bóng, nếu biết cách khai thác và tận dụng triệt để.

Dưới con mắt của người làm kinh doanh thì Văn Quyến như thỏi nam châm kéo khán giả tới sân, chi phí lại rẻ (không phải trả phí lót tay). Và Cần Thơ là đội bóng khôn ngoan và nhanh tay sở hữu anh này.