Vòng 14 V-League: Thể Công Viettel - B.Bình Dương:
Vì ngôi nhì bảng!
(ANTĐ) - Đội bóng của HLV Lê Thụy Hải đang nung nấu quyết tâm giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách tại Mỹ Đình này, không chỉ bởi trả lại món nợ của lượt đi, mà còn vì vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.
Tất nhiên, sự tự tin và quyết tâm ấy của Bình Dương là hoàn toàn có cơ sở. Dù phải trải qua 2/3 quãng thời gian của giai đoạn 1 trong sự thất vọng, nhưng “Chelsea Việt Nam” đang tăng tốc trở lại với 4 chiến thắng liên tiếp gần đây, trong đó đáng kể có 2 trận thắng sân khách trước HN.ACB và Bình Định.
Thể Công chỉ thắng 1 lần duy nhất trong 6 trận gần đây |
Trong khi đó, Thể Công lại đang có những dấu hiệu chững lại khi chỉ thắng 1 trận trong 6 trận vừa qua. Lý giải cho phong độ kém cỏi ấy, HLV Galdihi cho rằng do thể lực của nhiều cầu thủ trong đội hình Thể Công đã không thể đáp ứng được trong giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên, cần phải thấy rằng đó chỉ là một yếu tố nhỏ. Bản thân cách huấn luyện của ông thầy ngoại này dường như cũng chưa thật thích hợp với đội bóng áo lính.
Bên cạnh đó, Thể Công cho thấy họ đang thiếu hẳn đi một chân sút cự phách, cỡ như Almeida, Amaobi hay Trindade chẳng hạn. Phương Nam thì ngày một già, Endene lại luôn phập phù, còn tiền đạo trẻ Quang Vinh thì chẳng mấy khi bén duyên trước khung thành, thế nên tính đến lúc này, Thể Công mới ghi được đúng 11 bàn thắng. ở trận lượt đi, pha lập công duy nhất của Khánh Lâm đã đem đến cú sốc nặng nhất ở vòng mở màn của
V-League mùa này. Đó cũng là trận đầu tiên trong 5 trận liên tiếp sau đó, Bình Dương không biết mùi chiến thắng trên sân nhà. Thành tích đó ảnh hưởng rất đáng kể tới cuộc đua bảo vệ ngôi vị ĐKVĐ của họ.
Nhưng lúc này, khi Thể Công (21 điểm) vẫn chưa cho thấy những dấu hiệu của sự ổn định như thời gian đầu, thì thầy trò ông Lê Thụy Hải vẫn có quyền mơ tới một chiến thắng ngay ở Mỹ Đình. Thể Công có thể đang là đội bóng có thành tích trên sân nhà tốt nhất với 6 trận bất bại, nhưng bên kia chiến tuyến, Bình Dương cũng tỏ ra rất có duyên mỗi khi rời xa nhà, với 4 trận thắng. Liệu một Thể Công đang chệch choạc có cản được nhà ĐKVĐ đang hừng hực khí thế?
Lê Vinh