VFF Cup 2008: Chết yểu!

(ANTĐ) - Cuối cùng thì sau bao “nỗ lực” của VFF để duy trì giải đấu Cúp Mùa Xuân trước kia và nay là VFF Cup thì số tiền tổ chức 500.000 USD và những vị khách mời đắt giá, trong đó có ĐTQG Thái Lan đều chưa thể thực hiện.

VFF Cup 2008: Chết yểu!

(ANTĐ) - Cuối cùng thì sau bao “nỗ lực” của VFF để duy trì giải đấu Cúp Mùa Xuân trước kia và nay là VFF Cup thì số tiền tổ chức 500.000 USD và những vị khách mời đắt giá, trong đó có ĐTQG Thái Lan đều chưa thể thực hiện.

Chẳng có nhà tài trợ nào còn mặn mà với một giải đấu mà ngay từ cái tên đã mang lại sự thiếu ổn định vài năm qua. Tiếp đến, khách mời “hút hàng” nhất là láng giềng Thái Lan tuyên bố không tham dự vì đội bóng của họ còn bận dự vòng loại World Cup 2010 và quan trọng hơn, họ cũng có ý nói rằng phải thi đấu với những đội có trình độ cao hơn chứ thi đấu với đội... kém mình, chẳng có nhiều ích lợi.

Tiền không có, khách mời không đắt giá, VFF Cup 2008 coi như đã chính thức khai tử. Nhưng để kế hoạch tập trung ĐTQG vào ngày 26-4 không lãng phí, VFF đã đề xuất kế hoạch xuất ngoại thi đấu 5 ngày từ 7 đến 11-6 tại Mỹ, hai trận giao hữu gặp tuyển Guatemala và một CLB của Mỹ hoặc Mexico đã được Bộ VH-TT&DL thông qua.   

Sơn Hải