Vé bán kết AFF Cup không hạ nhiệt, nhiều cổ động viên "buông xuôi"

ANTD.VN - Nhiều CĐV bóng đá Việt Nam sẵn sàng chọn cách ở nhà xem trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Philippines qua tivi, thay vì bỏ ra một số tiền phi lý để mua vé vào sân.

Không phải việc HLV Park Hang-seo sẽ xếp đội hình nào trong trận tái đấu Philippines, cũng chẳng phải đối thủ mà Việt Nam có thể gặp ở chung kết là ai, mà "vé" chính là vấn đề mà các cổ động viên Việt Nam quan tâm nhất vào lúc này. Quả thật, việc đội tuyển của chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của trận chung kết khiến, cũng khiến cho giá vé "sốt" theo và tăng phi mã.

Vé bán kết AFF Cup không hạ nhiệt, nhiều cổ động viên "buông xuôi" ảnh 1 

Chỉ là gặp Philippines thôi, nhưng giá vé đang bị đẩy cao một cách vô lý

Theo ghi nhận ở các diễn đàn về thể thao, bóng đá và rao vặt trên mạng xã hội, số người bán đông đảo chẳng kém gì những người mua. Lực lượng "cò" này cũng hét giá vô tội vạ không kém những "cò vé" ở trước sân Hàng Đẫy hay sân Mỹ Đình là bao.

Sau khi tham khảo giá vé mà một tài khoản có tên "Ch Kenn" rao, chúng tôi nhận ngay về cái giá 4,7 triệu cho một cặp vé mệnh giá 400 nghìn đồng. Điều đó có nghĩa, giá của tay "cò" này đưa ra cao gấp 5,8 lần giá gốc. Người này cũng không quên "khuyến mại" thêm một câu: "Em cũng chỉ là cò thôi, giá của em là tốt nhất rồi".

Vé được rao nhan nhản trên mạng, và giá cũng được nói thách rất cao

Trong khi đó, một cặp mệnh giá 500 nghìn đồng (loại cao nhất, với những ghế được cho là đẹp nhất của khán đài A và B) được "hét" tới 6 triệu đồng. Những người bán cũng sẵn sàng chốt luôn với cái giá 5,5 triệu đồng để thuận mua vừa bán cho khách nào quyết nhanh.

Những vé được cho là "VIP" hơn so với vé có mệnh giá, chính là vé mời. Dù giá của vé mời khi được rao cũng chỉ quanh quẩn ở mức 6-7 triệu đồng/cặp, nhưng nhiều người cũng tỏ ra e dè vì không muốn bỏ ra một số tiền đắt đến mức phi lý như vậy, để vào xem thầy trò HLV Park đá một trận mà cửa thắng của chúng ta đã khá rõ ràng.

Chị Hà Thu, một nhân viên văn phòng ở Ba Đình cho biết: "Vợ chồng em cũng định mua một cặp vào sân xem cho có không khí. Biết là mua vé gốc gần như không thể, bọn em chấp nhận mua của phe vé, nhưng đến 5-6 triệu đồng thì quá đắt. Em chỉ có thể trả 1/3 số đó. Nếu giá như vậy thì em nghĩ mua thùng bia và ít đồ ăn về, gia đình mời bạn bè đến xem qua tivi còn vui hơn".

Anh Hoàng Tùng, đang công tác ở Tổng Cty Xăng dầu quân đội, cũng chung quan điểm đó: "Tôi không hiểu người ta bỏ ngót chục triệu ra vào sân xem để làm gì, khi mà đối thủ chỉ là Philippines và trước mắt vẫn còn trân chung kết nữa. Chính chúng ta chứ không phải ai khác cứ phát sốt lên, khiến giá vé bị đẩy lên một cách vô lý như vậy. Những người thừa tiền thì không nói, tôi nghĩ rằng hâm mộ nhưng cũng cần tỉnh táo, chứ thế này thì chỉ làm lợi cho những kẻ đầu cơ vé".

Đây cũng là suy nghĩ chung của nhiều fan hâm mộ, nhất là từng có tiền lệ xấu xảy ra khi nhiều người có vé mà vẫn phải cay đắng đứng ngoài sân do "hết chỗ", như những gì từng xảy ra ở vòng bảng. 

Trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra vào 19h30 tối 6-12 trên SVĐ Mỹ Đình. Lượt đi, chúng ta đã thắng 2-1 ngay trên sân khách và đang rất rộng cửa vào chung kết.