Vẫn nỗi lo hàng thủ

(ANTĐ) - Hòa trong một thế trận trên cơ ở trận đấu diễn ra tại sân Mỹ Đình tối qua, thầy trò HLV Calisto tiếp tục chuỗi trận không biết mùi chiến thắng, và cũng rời xa cơ hội đăng quang ở giải đấu này.

VFF Sonha Cup, ĐTVN hòa Singapore 1-1:

Vẫn nỗi lo hàng thủ

(ANTĐ) - Hòa trong một thế trận trên cơ ở trận đấu diễn ra tại sân Mỹ Đình tối qua, thầy trò HLV Calisto tiếp tục chuỗi trận không biết mùi chiến thắng, và cũng rời xa cơ hội đăng quang ở giải đấu này.

ĐTVN (trái) đá trên cơ nhưng đã để Singapore cầm hòa đáng tiếc

ĐTVN (trái) đá trên cơ nhưng đã để Singapore cầm hòa đáng tiếc

Ở trận đấu thứ nhất diễn ra chiều qua, CHDCND Triều Tiên và U23 Hàn Quốc đã chia điểm sau trận hòa 1-1. Tỉ số ấy tiếp tục được lặp lại tại cặp đấu giữa ĐTVN và ĐT Singapore. Chỉ có điều, nó mang lại khá nhiều sự tiếc nuối bởi đội chủ nhà là những người chơi hay hơn, làm chủ hoàn toàn trên sân và tạo ra vô số cơ hội.

HLV Calisto (ĐTVN):

“Tiền đạo mắc quá nhiều lỗi dứt điểm”

Hôm nay chúng tôi đã chơi tốt, cụ thể là đã tạo ra được 4 cơ hội trong khoảng 20 phút đầu trận đấu. Đối với tôi, chiến thắng không hẳn là điều quan trọng nhất, mà điều cần thiết đối với tuyển Việt Nam tại thời điểm này chính là tạo ra thật nhiều các cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, các tiền đạo của chúng ta vẫn tỏ ra yếu kém ở khâu dứt điểm, tôi cho đó là lỗi từ cơ sở, bằng chứng là việc họ đã không ghi được nhiều bàn thắng tại V-Leage và khi tập trung lên tuyển họ vẫn không cải thiện được tình hình. Tôi không bình luận về tính hợp lệ trong bàn thắng duy nhất của tuyển Việt Nam, công bằng mà nói, Singapore phải thắng 3-0.

Cách nhập cuộc của ĐTVN trong trận đấu tối qua hoàn toàn khác so với trận ra quân 2 ngày trước đó. Đó là một lối chơi nhanh, mạnh mẽ và khoáng đạt, nó đã mang lại rất nhiều sự lạc quan cho đội tuyển, sau chuỗi trận giao hữu chỉ biết thua và thua. Rất nhiều cơ hội đã được tạo ra, người xem có cảm giác bàn thắng đến với các học trò HLV Calisto chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng đúng lúc đội tuyển Việt Nam chơi tưng bừng nhất, tấn công hào hứng nhất thì họ bất ngờ phải nhận bàn thua từ pha lên bóng hiếm hoi của ĐT Singapore. Trong tình huống ở phút 25 ấy, Duric thoải mái chuyền ngang trong vòng cấm cho Shi Jiayi dứt điểm, cả số 9 và đặc biệt là số 7 của đội khách hoàn toàn không vấp phải sự truy cản quyết liệt nào. Không hiểu trong tình huống đó, Phước Tứ, người được cho là đã hết cơ hội dự VFF Cup (nhưng vẫn có tên trong đội hình chính) đi đâu. Trận thứ 2 liên tiếp, ĐTVN để thua sau những sai lầm của hàng thủ.

Singapore hôm qua cũng không thật xuất sắc, họ chủ động đá phòng ngự số đông và trông chờ vào những pha phản công, cũng như những tình huống cố định. Đó là lý do mà ĐTVN có nhiều thời gian cầm bóng và triển khai các bài đánh theo ý muốn. Chỉ có điều, các học trò HLV Calisto chỉ 1 lần duy nhất tận dụng được, với bàn thắng của Tài Em trong hiệp 2. Trận hòa đầu tiên sau loạt trận giao hữu toàn thua chỉ giúp ĐTVN có 1 điểm, trong khi CHDCND Triều Tiên và U23 Hàn Quốc đều đang có cùng 4 điểm. Như vậy, cơ hội vô địch VFF Cup đã ở rất xa với HLV Calisto và các học trò.

Chưa đầy 1 tháng nữa, AFF Suzuki Cup sẽ khai màn. Nhưng cho đến lúc này, tình hình đội tuyển vẫn đang rất bề bộn với những vấn đề ở 2 tuyến là phòng ngự và tấn công. Chỉ duy nhất có hàng tiền vệ là còn mang lại những tín hiệu tích cực.

Lê Vinh