Vạ miệng!

(ANTĐ) - Do Đà Nẵng phải thi đấu tại AFC Cup nên chiều nay (3-2) XM Hải Phòng mới “chào V.League 2010” bằng trận đấu mở màn trên sân Chi Lăng. Mặc dù đặt mục tiêu có điểm nhưng đội bóng đất Cảng sẽ không có sự phục vụ của Ngọc Thanh.  Tiền đạo này phải nhận án kỷ luật mới nhất của lãnh đội XM Hải Phòng. Về phía Ngọc Thanh, song song với việc chấp hành phán quyết mà CLB đưa ra, Ngọc Thanh vẫn giữ nguyên ý định rời đội bóng đất Cảng.

Từ chuyện Ngọc Thanh nhận án kỷ luật của XM Hải Phòng

Vạ miệng!

(ANTĐ) - Do Đà Nẵng phải thi đấu tại AFC Cup nên chiều nay (3-2) XM Hải Phòng mới “chào V.League 2010” bằng trận đấu mở màn trên sân Chi Lăng. Mặc dù đặt mục tiêu có điểm nhưng đội bóng đất Cảng sẽ không có sự phục vụ của Ngọc Thanh.  Tiền đạo này phải nhận án kỷ luật mới nhất của lãnh đội XM Hải Phòng. Về phía Ngọc Thanh, song song với việc chấp hành phán quyết mà CLB đưa ra, Ngọc Thanh vẫn giữ nguyên ý định rời đội bóng đất Cảng.

Việc Ngọc Thanh bị “vạ miệng” chỉ là chuyện thường ngày ở V.League!
Việc Ngọc Thanh bị “vạ miệng” chỉ là chuyện thường ngày ở V.League!

Đây không phải lần đầu tiên Ngọc Thanh bị vạ miệng; ngày còn hội quân ở đội tuyển, tiền đạo XM Hải Phòng cũng phải nói lời từ biệt ĐTQG bởi những phát ngôn  của mình. Đóng góp của Ngọc Thanh với XM. Hải Phòng ở V.League 2009 thì ai cũng biết nhưng nguyên nhân lãnh đạo XM Hải Phòng ra quyết định hủy luật với Thanh có lẽ ít ai ngờ tới: có những phát biểu gây ảnh hưởng thiếu tích cực đến đội bóng. Chẳng hiểu ảnh hưởng trong những phát biểu của Ngọc Thanh gây tác hại đến đâu nhưng với mức kỷ luật thuyên chuyển xuống đội trẻ U19 thì xem như Ngọc Thanh đã hết cơ hội thể hiện mình ở sân chơi cao nhất quốc gia năm nay!

Sự cố vạ miệng mà Ngọc Thanh vướng phải đối với làng bóng nước nhà không hiếm. Còn nhớ mùa giải 2009, dù được xếp vào dạng có tên tuổi ở V.League nhưng Như Thuần vẫn bị lãnh đạo K.Khánh Hòa cho ngồi trên băng ghế dự bị (những vòng đấu cuối) mà nguyên nhân chủ yếu là do Thuần thường xuyên có những phát ngôn chưa được lãnh đạo… thông qua.   

Những “án phạt” kiểu ấy đang khiến V.League định hình một thứ luật bất thành văn: Luật “ba không” như một thỏa thuận ngầm: Không nghe! Không thấy! Không biết!... Chẳng ai dám công khai bày tỏ ý kiến vì sợ… vạ miệng! Thế nên hình như luật “ba không” đang được áp dụng tràn lan khắp làng bóng nước nhà.

Mạnh Hà

Đấu trí hay đấu lực

Một sự trùng hợp vô cùng ngẫu nhiên của lịch thi đấu V-League: trong hai mùa giải gần nhất, XM.HP đều khởi đầu mùa giải mới bằng chuyến làm khách ở Đà Nẵng. Mùa giải 2008, XM.HP khi ấy còn được dẫn dắt bởi HLV Riedl đã khởi đầu đầy hứng khởi và có chiến thắng 2-1 ngay tại Chi Lăng. Năm đó, XM.HP cán đích ở vị trí thứ 3, trên Đà Nẵng 1 bậc.

Nhưng năm ngoái, XM.HP không làm được điều đó nữa. Họ thất thủ 0-1 và cuối mùa, Đà Nẵng vô địch còn đội bóng đất Cảng ngậm ngùi đứng thứ 7. Có thể thấy dường như giữa hai đội bóng này có một sự ràng buộc nào đó về số phận, họ xứng đáng là kỳ phùng địch thủ và chỉ có chiến thắng trước đối phương mới mang lại điều gì đó may mắn, nhất là ở trận mở màn. 

Đây là cuộc đấu của hai trong số những CLB có nhiều cầu thủ giỏi nhất V-League. Và hơn cả, sẽ là cuộc so tài của hai nhà cầm quân đại diện cho hai thế hệ HLV là Lê Huỳnh Đức và Vương Tiến Dũng. Hãy chờ xem XM.HP sẽ làm gì để người ta thấy họ xứng đáng được coi là một ứng cử viên đích thực.                                  

Lê Vinh